MV Bài Hát Không Hẹn Tên (Lyric Video) - Ngò Huy

187,640

Lyric: Bài Hát Không Hẹn Tên (Lyric Video)

Ca sĩ: Ngò Huy


Đừng nhắm mắt khi buồn
Đừng nhắm mắt khi thấy cô đơn
Sợ hàng cây sợ làn mây trắng
Sợ thấy mỗi ai tươi cười dưới nắng
Vì tôi nghĩ nắng ấy chẳng thuộc về tôi.

Ai có bao giờ chọn một góc khóc lặng thinh ?
Ai có bao giờ thời trai trẻ nghĩ suy linh tinh
Để rồi mộng mơ rồi ngẫn ngơ trước sự đời
Để rồi cảm thấy cô đơn
Trong thành phố đông người qua.

Nhưng khi bé lại, bạn sẽ muốn đi đâu ?
Ai lại muốn đau đầu, để thật sầu buồn thật lâu ?
Ai sẽ sống mãi trong thời chăn trâu cắt cỏ ?
Hay là ngủ quên trong lời mẹ ru nhỏ to ?

Quên đi ước mơ từ thuở bé ban đầu
Vậy là còn đâu những ngày thơ ấu
Ước mơ lên bục sân khấu

Đừng nhìn đi đâu, hãy nhìn những gì đang có trong tay
Quá khứ là gì ? Chỉ là những ngon gió
Và gió thổi qua rồi, hãy Hạnh Phúc
Vì Mình Đi !!!
Xem toàn bộ