MV Trọn Vẹn Nghĩa Tình - Ưng Hoàng Phúc, Wowy

35,074

Lyric: Trọn Vẹn Nghĩa Tình

Ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Wowy


Vest đen đeo cà vạt chỉnh tề
Đoàn người đi chậm
Trên con đường kính lễ
Hôm nay là một ngày không dễ

Kiếng đen để không thấy
Đôi mắt đỏ đang vươn hàng lệ
Anh em tiễn người thân chia xa
Cùng đi qua khoảng thời gian

Bôn ba tua ngược những kí ức
Như bánh xe đang lăn
Trong con tim đang lặng
Chợt thăng rồi thả

Đời lên rồi xuống cầm lên rồi buông
Anh em nguyện chung một chí hướng
Vượt qua mọi trận chiến
Đó là điều mình muốn

Cho đến khi nằm xuống
Anh em bên nhau dù thấp hay cao
Dù có ra sao có mày và tao
Thuở mới đôi mươi

Tôi đã dặm chân ra đời
Tình nghĩa keo sơn
Ngang dọc ngược xuôi
Có khi tôi nhận ra là

Những câu chuyện ngày qua
Thời thế đổi thay
Đời ai nào hay nhanh như vậy
Một nén hương dâng

Anh em nguyện luôn chung tình
Thề mãi bên nhau
Dẫu vạn lần thương đau
Sẽ không bao giờ thay lòng

Cũng không bao giờ nói không
Dù nguy dù nan
Anh em chẳng hề một là than van
Đường dài tôi bước

Một mình trong cơn mưa
Tôi vẫn cứ là tôi
Tôi ngày này năm xưa
Bão giông bủa vây ngút ngàn

Lắm khi chuyện tình trái ngang
Dù đời vô thế
Có chết cũng chẳng phản bội ước thề
Một lời khi thốt miệng rồi

Như rồng thiên
Bay vẫn cứ lượn bay
Nơi muôn vàn trời mây
Mãi luôn nằm trong tim mình

Trắng đen đợi ngày xác minh
Chẳng cần phải nói
Sống sao cho
Trọn vẹn nghĩa tình được không

Hai bên có nhật và nguyệt
Đi lên làm điều mình quyết
Sau lưng không có gì nuối tiếc
Anh em một lần là

Trọn đời này suốt kiếp
Nhất ngôn cửu đỉnh nan truy
Bắt tay khi gặp gian nguy
Vay trả nghĩa tình không để phí

Có người ra đi
Thì cũng có người ra đi
Bên trái mà gục xuống
Thì bên phải cũng chia ly

Bên dưới mà lên trời
Thì lãnh địa này phân kỳ
Đằng trước không dồng ý
Thì về sau khó suy nghĩ

Một lần và mãi mãi
Dứt trọn tình tri Kỹ
Đồng ý không có đúng sai
Mãi mãi nhân quả

Không có đứng lại
Tương trợ gặp gỡ
Đến lúc tương tàn
Đi chung đỏ đen

Luôn luôn tương phản
Tứ phương tám hướng
Ranh giới chia rẽ
Khác đường khác hướng

Nhật nguyệt âm dương hai đường
Đường dài tôi bước
Một mình trong cơn mưa
Tôi vẫn cứ là tôi

Tôi ngày này năm xưa
Bão giông bủa vây ngút ngàn
Lắm khi chuyện tình trái ngang
Dù đời vô thế

Có chết cũng chẳng phản bội ước thề
Một lời khi thốt miệng rồi
Như rồng thiên
Bay vẫn cứ lượn bay

Nơi muôn vàn trời mây
Mãi luôn nằm trong tim mình
Trắng đen đợi ngày xác minh
Chẳng cần phải nói

Sống sao cho
Trọn vẹn nghĩa tình được không
Đời lên rồi xuống
Cầm lên rồi buông

Anh em nguyện chung một chí hướng
Cho đến khi nằm xuống
Mãi luôn nằm trong tim mình
Trắng đen đợi ngày xác minh

Chẳng cần phải nói sống sao
Cho trọn vẹn nghĩa tình được không
được không được không
Xem toàn bộ