0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Em Không Có Mùa Xuân - Nguyễn Ngọc Phương Nhi
225,195Lời bài hát: Em Không Có Mùa Xuân
Ca sĩ: Nguyễn Ngọc Phương Nhi
Bài hát: Em Không Có Mùa Xuân - Nguyễn Ngọc Phương Nhi
Tuổi thơ của em lang thang góc phố
Ngày ngày em sống trên những vỉa hè
Tuổi thơ của em, không cha không mẹ
Không có gia đình, em không có người thân
Kìa trên phó vui mùa xuân đang đến
Muôn hoa khoe sắc cây lá đâm chồi
Nhà nhà đón xuân, người người vui tết
Nhưng riêng mình em, chẳng thấy có mùa xuân
Mùa xuân đang đến với mọi người
Mùa xuân đang đến với mọ nhà
Nhưng sao xuân chẳng đến với em
Xuân ơi, xuân dang ở đâu?
Đời em nào đâu có mùa xuân
Đời em nào đâu có niềm vui
Vì em không có gia đình
Nên không có áo hoa đẹp xinh
Đời em nào đâu có mùa xuân
Đêm từng đêm, em vẫn nằm co ro
Em vẫn nằm co ro
Như cô bé bán diêm đốt từng que diêm nhỏ
Em vẫn hy vọng đời em sẽ đón mùa xuân
Mùa xuân của em ở đâu?
Mùa xuân của em ở đâu?
Mùa xuân của em ở đâu?
Tuổi thơ của em lang thang góc phố
Ngày ngày em sống trên những vỉa hè
Tuổi thơ của em, không cha không mẹ
Không có gia đình, em không có người thân
Kìa trên phó vui mùa xuân đang đến
Muôn hoa khoe sắc cây lá đâm chồi
Nhà nhà đón xuân, người người vui tết
Nhưng riêng mình em, chẳng thấy có mùa xuân
Mùa xuân đang đến với mọi người
Mùa xuân đang đến với mọ nhà
Nhưng sao xuân chẳng đến với em
Xuân ơi, xuân dang ở đâu?
Đời em nào đâu có mùa xuân
Đời em nào đâu có niềm vui
Vì em không có gia đình
Nên không có áo hoa đẹp xinh
Đời em nào đâu có mùa xuân
Đêm từng đêm, em vẫn nằm co ro
Em vẫn nằm co ro
Như cô bé bán diêm đốt từng que diêm nhỏ
Em vẫn hy vọng đời em sẽ đón mùa xuân
Mùa xuân của em ở đâu?
Mùa xuân của em ở đâu?
Mùa xuân của em ở đâu?