0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Thương Quá Là Thương - Lệ Thu
198,368Lời bài hát: Thương Quá Là Thương
Ca sĩ: Lệ Thu
Thương Quá Là Thương
Em nghĩ gì cho cuộc đời em thấy khổ không em
Lang thang trên đường, lang thang trên đường
Kiếm hạt cơm, lang thang trên đường
Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu đau buồn
Và từng đêm dừng bước nơi đâu ?
Em về xó chợ hay ngủ công viên ?
Ôi ! Thượng Đế Ôi Thượng Đế
Tiếng sầu thương vang vọng đêm trường
Tiếng trẻ thơ không cửa không nhà...lạc Loài
Ôi ! Thượng Đế Ôi Thượng Đế
Tiếng Việt Nam qua nhiều năm dài
khóc hận đau trong cảnh hoang tàn...Chiến Tranh
Mơ ước gì hy vọng gì khi máu đổ xương rơi
Me em đâu rồi ? Cha em đâu rồi ?
Những người *** xưa kia đâu rồi ?
Ôi bao người bạn thân yêu đâu rồi ?
Và từng đêm dừng bước nơi đâu ?
Em về xó chợ hay ngủ công viên ?
Ôi ! Thượng Đế Ôi Thượng Đế
Tiếng sầu thương vang vọng đêm trường
Tiếng trẻ thơ không cửa không nhà...Lạc Loài
Ôi ! Thượng Đế Ôi Thượng Đế
Tiếng Việt Nam qua nhiều năm dài
khóc hận đau trong cảnh hoang tàn...Chiến Tranh
Em nghĩ gì cho cuộc đời em thấy khổ không em
Lang thang trên đường, lang thang trên đường
Kiếm hạt cơm, lang thang trên đường
Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu đau buồn
Và từng đêm dừng bước nơi đâu ?
Em về xó chợ hay ngủ công viên ?
Ôi ! Thượng Đế Ôi Thượng Đế
Tiếng sầu thương vang vọng đêm trường
Tiếng trẻ thơ không cửa không nhà...lạc Loài
Ôi ! Thượng Đế Ôi Thượng Đế
Tiếng Việt Nam qua nhiều năm dài
khóc hận đau trong cảnh hoang tàn...Chiến Tranh
Mơ ước gì hy vọng gì khi máu đổ xương rơi
Me em đâu rồi ? Cha em đâu rồi ?
Những người *** xưa kia đâu rồi ?
Ôi bao người bạn thân yêu đâu rồi ?
Và từng đêm dừng bước nơi đâu ?
Em về xó chợ hay ngủ công viên ?
Ôi ! Thượng Đế Ôi Thượng Đế
Tiếng sầu thương vang vọng đêm trường
Tiếng trẻ thơ không cửa không nhà...Lạc Loài
Ôi ! Thượng Đế Ôi Thượng Đế
Tiếng Việt Nam qua nhiều năm dài
khóc hận đau trong cảnh hoang tàn...Chiến Tranh