0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Xuân Về Bên Mẹ - Thùy An

115,954

Lời bài hát: Xuân Về Bên Mẹ

Ca sĩ: Thùy An


Bài hát: Xuân Về Bên Mẹ - Thùy An
Sáng tác: Bùi Trọng Hiển - Nguyễn Hoàng Đô

Mẹ ơi khi bên ngoài bầy chim én bay về
Là con đã biết rằng, mùa xuân đang đến
Lòng háo hức mong chờ, về đón xuân bên Mẹ
Như những năm tháng xưa, khi con còn thơ ấu.

Mẹ ơi, đã bao năm, rời xa mái gia đình
Lòng con vẫn mơ về một mùa xuân êm ấm
Nhìn khói bếp lửa hồng, mùi bánh chưng thơm nồng
Ôi phút giây thiêng liêng, khi mùa xuân mới về.

Chiều nay, con về thăm chốn xưa
Mẹ ra đứng chờ con trước ngõ
Tóc trắng bay theo cơn gió chiều
Bên mái tranh cô liêu, mắt ướt bao niềm vui
Lòng con là đứa bé thơ ngây
Tìm hơi ấm bên mẹ, mỗi khi gió đông về.

Mẹ ơi, đã bao năm, mẹ sương gió dãi dầu
Chở che lũ con thơ được yên giấc ngủ
Dù sóng gió cuộc đời, Người gánh bao u sầu
Chẳng phút giấy kêu than, không một lời ai oán.

Ngoài kia, dẫu xuân tàn, rồi xuân sẽ quay về
Nhưng mẹ ơi, mỗi xuân về, là mẹ già thêm tuổi
Rồi biết đến phút giây, nhà vắng tiếng mẹ cười
Là thế gian âm u, cho dù xuân có về...
Xem toàn bộ

PlayList Liên Quan

BÀI HÁT LIÊN QUAN

Xuân Vê Bên Mẹ

Thanh Dũng

18,854

Sway

Thùy An

49,707

Xin Thầy Thứ Tha

Thùy An

96,487