0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Nhân Loại Nguyện Cầu - Vũ Ngọc Báu

175,373

Lời bài hát: Nhân Loại Nguyện Cầu

Ca sĩ: Vũ Ngọc Báu


Tiếng khóc bé thơ trong cuộc đời
Oe oe giữa hoang mang mọi người
Chẳng còn lời ru *** bên chiếc nôi
Nước mắt lấp che bao nụ cười

Liêu xiêu xác thân nay rã rời
Bàng hoàng bệnh đau kia gieo khắp nơi
Bóng tối phủ lấp che địa cầu
Nhân gian mãi gieo bao hận sầu

Lòng người giờ sao hay ghen ghét nhau
Thế giới biết bao nhiêu phận nghèo
Lang thang đói ăn ôi thật nhiều
Ruộng đồng, rừng cây nay tiêu điều.

[ĐK.1:]
Trên cao xin hãy rủ lòng thương
Cho con thêm được hiểu tỏ tường
Đời người trọng quý nhất tình thương
Nơi nơi không còn có hận thù
Cho nhau tiếng yêu thương đồng loại
Sẻ chia cơm áo, thắm đượm tình thương, đượm tình thương

Hãy nhớ chúng ta là hạt bụi
Mong manh giữa phong ba cuộc đời
Chỉ cần một cơn gió cuốn trôi
Thế giới đã đau thương nhiều rồi
Kiêu căng muốn sao được bằng trời
Để rồi chẳng còn chi hỡi kiếp người.

[ĐK 2:]
Con xin cho con hiểu được con
Bao năm con ngụp lặn thế trần
Miệt mài đầy cám dỗ phù vân
Xin cho nhân loại biết phận mình
Xin cho nhân loại được hòa bình
Nguyện cho thế giới sớm được bình yên, được bình yên
Xem toàn bộ

PlayList Liên Quan

BÀI HÁT LIÊN QUAN

Nhân Loại Vẫn Cần

Xuân Trường

26,452

Đi Tìm Tình Nhân Loại

Nguyên Khang

89,096

Mẹ Nhân Loại

Lm. JB Nguyễn Sang

56,618

Mẹ Nhân Loại

Nguyễn Sang

11,099