0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Con Nhớ Nội - Huỳnh Như

240,910

Lời bài hát: Con Nhớ Nội

Ca sĩ: Huỳnh Như


Bài hát: Con Nhớ Nội - Huỳnh Như

Chốn thị thành xa xăm lòng của con vẫn luôn nhớ quê nhà
Nơi nuôi lớn đời con,có người nội tảo tần ngày nắng mưa
Nhớ những ngày còn thơ sống bên nội dù có khó khăn nhiều
Dù thiếu thốn mọi điều vẫn vui vì con có nội thương yêu...

Nhớ nội từng ru con lời nỉ non những đêm mưa rất buồn
Chăm con tóc còn xanh đến khi mà tóc nội bạc héo hon
Vất vả nuôi đàn con lớn khôn rồi đến đứa cháu bạc phận
Công đức ấy bất tận con ghi tạc vào lòng mình trăm năm...

Phận đời con lỡ gặp nhiều dang dở,cha mẹ chẳng bên con
Tưởng chừng long đong nào ngờ đời con được nội yêu thương lắm
Dù rau với cháo,lòng con vẫn thấu được hơi ấm tình thâm
Đi xa ngàn phương thì con vẫn hướng,vẫn trông mong về nội...

Mỗi lần về thăm quê nội mừng vui,nội nhìn con tươi cười
Công kĩ nấu cho con món nào mà con thật là thích ăn
Nhớ đến nội tim con bỗng đau quặn vì đã mất nội rồi
Tìm đâu giữa cõi đời có một người thương con như là nội...
Xem toàn bộ

BÀI HÁT LIÊN QUAN

Anh Luôn Tồn Tại Beat

Huỳnh Như

69,445

Tự Trách Em

Huỳnh Như

33,519

Chỉ Còn Nỗi Nhớ

Tuấn Hưng

31,101

Tân Cổ Nội Tôi

Nguyễn Kha

39,183