0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Tái Bút Anh Yêu Em (Prod by TMX) - Tô

76,461

Lời bài hát: Tái Bút Anh Yêu Em (Prod by TMX)

Ca sĩ: Tô


Cho tôi tìm em giữa phố phường tấp nập
Sài gòn mùa này vắng những cơn mưa
Cho tôi tìm em giữa vô thường vạn vật
Lần đầu ta chạm mặt nơi em đã quên chưa?

Cho tôi tìm lại giữa từng hàng quán ***
Tìm những ngày đầu khi chưa vắng em
Cho tôi tìm lại vị ngọt trên đầu môi
Ly cafe hôm nay sao lại càng đắng thêm?

Và em
Cho tôi tìm lại mình của ngày đó
Cho trái tim về nguyên vẹn
Chứ chẳng phải là vụn vỡ tàn tro

Cho tôi tìm lại đôi ánh nhìn thơ ngay
Em về tinh khôi trong ngày chiều tắt nắng
Cho tôi tìm lại thoáng môi em khẽ cười
Bên nhành phượng điểm tô thêm sắc thắm

Có phải xa nhau là sẽ mãi mất nhau
Kỉ niệm ngày đó sẽ ở lại khắc sâu
Sao tôi vẫn tìm về nơi bắt đầu
Dù rằng biết tim mình sẽ lại là rất đau

Tình nào chẳng phai ai nào chẳng khóc
Tương tư cả đời chỉ vì say trong thoáng chốc
Hoa hồng có gai nguyện nắm lấy phần cành
Họa nên màu thắm biếc ghì đôi tay tôi nắn nót

Khoảng trời 18 in gót giày em qua
Tôi mãi say trong vườn hoa tình ái
Biết rằng rồi năm tháng cũng qua đi chỉ xin giữ lại chút hoài niệm chẳng hình thái
Cho tôi tìm em của những ngày thưa ngày vắng,
Của những ngày trưa đầy nắng, họa vào khúc tình nồng say
Em của dạo đó gửi áng tình nồng vào hạ,
Chợt mùa về ngỡ mình vẫn còn đây

Rồi ngày sau gặp lại có nhớ?
Thanh xuân mình từng bước qua nhau
Sài gòn phố giờ thay màu áo
Tôi vẫn tìm hoài niệm hôm nào

Gửi đôi áng thơ là lần đầu chạm mặt
Gửi lại quán *** là những lần tương tư
Gửi về nơi họ là đôi ba lời chúc
Gửi cho em tình tôi hoài bất tử

Giữ lại cho mình bao lần lặng thinh
Từng phím đàn vang vọng khúc tình tang

Dòng thời gian vô tình chia đôi ngã nhưng ngày ấy sẽ ở lại vĩnh hằng
Sài gòn dạo đó ghi dấu 1 chuyện tình, có người cuối giờ vẫn đứng dõi theo em
Sài gòn hôm nay khép lại 1 chuyện tình
Ngày, tháng, năm, tái bút anh yêu em
Xem toàn bộ