0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Bầu Trời Riêng Tôi - Tâm Thư
87,800Lời bài hát: Bầu Trời Riêng Tôi
Ca sĩ: Tâm Thư
Bài Hát : Bẩu Trời Riêng Tôi - Tâm Thư
Bẩu Trời Riêng Tôi ...
Bẩu trời riêng tôi ...
vẫn còn đang mưa đổ tơi bời
Vẫn còn nghe rừng khóc lá rơi
Tôi gục buồn giữa pha phôi ...!!
Bầu trời riêng tôi ...
Với tình như sao vỡ lưng trời
Bóng gầy xiêu thèm mắt khát môi
Ôm mộng tàn giấc mê tơi...!!
Em là ai mà quyền năng như Thần Thánh ??
Xui hồn tôi quy phục cõi tâm linh
Nghìn trùng xa, em luôn là sao sáng
Soi trời tôi đầy bóng tối hoang vu ...
ÔI tình yêu tình người như sai nhịp phách ...!!
Cho lời ca như lệ khóc nhau thôi
Mùa hạ ru, đưa thu về tuôn lá
Tôi về tôi, mình với cái tôi thương ...
Bẩu trời riêng tôi ...
Kiếp phù du thay đổi luân hồi
Khóc cười trên cùng khóe mắt môi ...
Tôi lạc loài đến chơi vơi !!
Bẩu trời riêng tôi
Bóng hoàng hôn như mãi ru hời
Kiếp tằm tơ hề kiếp rối bơi
Tôi *** ngàn khóc đôi nơi...!!
Bẩu Trời Riêng Tôi ...
Bẩu trời riêng tôi ...
vẫn còn đang mưa đổ tơi bời
Vẫn còn nghe rừng khóc lá rơi
Tôi gục buồn giữa pha phôi ...!!
Bầu trời riêng tôi ...
Với tình như sao vỡ lưng trời
Bóng gầy xiêu thèm mắt khát môi
Ôm mộng tàn giấc mê tơi...!!
Em là ai mà quyền năng như Thần Thánh ??
Xui hồn tôi quy phục cõi tâm linh
Nghìn trùng xa, em luôn là sao sáng
Soi trời tôi đầy bóng tối hoang vu ...
ÔI tình yêu tình người như sai nhịp phách ...!!
Cho lời ca như lệ khóc nhau thôi
Mùa hạ ru, đưa thu về tuôn lá
Tôi về tôi, mình với cái tôi thương ...
Bẩu trời riêng tôi ...
Kiếp phù du thay đổi luân hồi
Khóc cười trên cùng khóe mắt môi ...
Tôi lạc loài đến chơi vơi !!
Bẩu trời riêng tôi
Bóng hoàng hôn như mãi ru hời
Kiếp tằm tơ hề kiếp rối bơi
Tôi *** ngàn khóc đôi nơi...!!