0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Đừng Khóc Giữa Sài Gòn - KiDoBi

294,805

Lời bài hát: Đừng Khóc Giữa Sài Gòn

Ca sĩ: KiDoBi


Bài hát: Đừng Khóc Giữa Sài Gòn - KiDoBi

[Ver 1]:

Sài gòn – thành phố sống về đêm
Lang thang trên đường về lạnh thêm
12h khuya, con đường về nhà bỗng chốc chẳng thể nhớ được tên
Yoh !
Ta đã quên mất bao ngày rồi
Con tim không hát, lên 1 lời
Nước mắt không biết bao lần rơi
Nỗi buồn biết bao nhiêu lần tới
Ai cho tôi được một nụ cười trong khi
Người sài gòn làm gì có chuyện cho free
Mày phải có tiền, phải thật nhiều tiền
Mày cho tao tiền thì mày mới có quyền làm được những chuyện khùng điên
Hay nói cách khác là những chuyện thần tiên
Tự hỏi
Cuộc sống bế tắc, lụi tàn như thế chắc ?
Hay là đành lòng chìm mình trong thuốc lắc ?

[Mel]:

Đừng khóc, đừng khóc
Ở nơi Sài Gòn còn nhiều chông gai
Nơi không ai dẫn lối ngày mai
Nơi cô đơn bước trên đường dài

Đừng khóc, đừng khóc
Ở nơi Sài Gòn chỉ còn riêng ta
Nơi con tim phút chốc nhận ra
Ta trôi đi tựa một chiếc lá

[Hook 1]:

Đôi môi con tim bất chợt tìm chơi vơi
Hạnh phúc nơi đâu sao xa vời
Bàn tay cô đơn sao với tới...

[Ver 2]:

Sài gòn – thành phố sống vội vàng
Tất cả chạy đua với thời gian
Cốc cà phê chưa kịp tan mày phải tính xong chi tiêu cho 1 tháng
Thiếu trước, rồi lại hụt sau, điện nước, ôi thật điên đầu !
Thầm ước, ước chi được giàu !
Để gặp bất cứ chuyện gì cũng ko cần phải tính trước, rằng “tiền đâu ?”
Bước chân ra ngoài đường phải nhìn cho kỹ
Phải luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm lý
Biết đâu có thằng xin huyết mày 1 tý
Ai cũng nóng vội, không thể bình tĩnh
Những người vô tội, thường chết bất thình lình
Muốn sống chậm lại, suy nghĩ khác đi
Nhưng lại lo ngại thời gian bị bỏ phí

[Mel]:
[...]

[Hook 2]:

Cô đơn, tự hỏi tại sao ta phải lớn ?
Lặng câm nếm trải từng đau đớn
Thầm ước làm trẻ con tốt hơn...

[Ver 3]:

Ngửa mặt lên trời, nhìn đi
Khóc than với đời, làm chi
"Yếu đuối" không nên có trong từ điển những kẻ xa nhà
Ở sài gòn lấy 1 cộng 1 lại bằng 3
Mất lòng một chút, anh em rời bỏ mày đi xa
Buông tay một phút, người yêu chạy theo thằng khác, tìm không ra
Và mỗi lần như vậy, mày phải học cách mỉm cười và đứng lên
Nhìn thẳng phía trước, rũ bỏ bụi trần còn lấm lem
Giọt nước mắt, nuốt ngược vào lòng cho "nghị lực" đốt nó cháy đen
"Bơ đi mà sống" là 1 bài học cần phải thuộc lòng, phải tập dần thành thói *** !

[Mel]:
[...]

[End]

"Những lúc như thế này, tôi lại cảm thấy..."

Chợt nhớ về nơi đó Bảo Lộc
Miền đất đời người còn khó nhọc
Nắng gió thấm đẫm vị cà phê
Mê ly cái thơm mát mùi chè
Mỗi sớm mai, tôi tìm đầy, trong gió...

"Yeah
Mỗi sớm mai tôi tìm đầy trong gió
2015 (Twenty Fifteen)"
Xem toàn bộ