0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Câu Hò Quê Nội - Bé Mai Vy
203,927Lời bài hát: Câu Hò Quê Nội
Ca sĩ: Bé Mai Vy
Bài hát: Câu Hò Quê Nội - Bé Mai Vy
Trở về quê hương bao năm dài cách xa quê nhà
Lắc lẻo cầu tre con đò trôi xuôi nước trên sông
Kìa đàn sáo bay nơi ruộng xa chiều chiều khói lam mái nhà tranh
Thoảng nghe câu hò vẵng xa ai hò hò ơi
Hò ơi, quê em Tam Bình - Vĩnh Long, tuổi thơ bên nội tuổi thơ bên nội dạt dào yêu thương
Trở về quê hương sao nghe lòng vấn vương nỗi niềm cánh diều tuổi thơ
Thương nội tôi tóc trắng lưng cong
Ngày ngày cháo rau nuôi đàn con
Chiều hè nhớ sao tiếng nội ru thoảng nghe câu hò vẳng xa ai hò hò ơi
Hò ơi, nội ngồi nơi mái tranh xưa, nhắc hoài cháu nhỏ nhắc hoài cháu nhỏ sao chưa về thăm quê
Hò hò ơi ơi hò ơi lúa trổ bông vàng
Cò bay bay thẳng cánh hơ hơ lục bình hoa tím
Cá lội xuôi dòng tha thiết ân tình nghĩa nặng tràn dâng
Hò hò ơi ơi hò ơi nắng tỏa hương rạ mạ non tỏa ngát hơ hơ
Hàng dừa theo gió cánh nhạn xa bầy
Vương vấn trong lòng dạt dào tình quê
Trở về quê hương bao năm dài cách xa quê nhà
Lắc lẻo cầu tre con đò trôi xuôi nước trên sông
Kìa đàn sáo bay nơi ruộng xa chiều chiều khói lam mái nhà tranh
Thoảng nghe câu hò vẵng xa ai hò hò ơi
Hò ơi, quê em Tam Bình - Vĩnh Long, tuổi thơ bên nội tuổi thơ bên nội dạt dào yêu thương
Trở về quê hương sao nghe lòng vấn vương nỗi niềm cánh diều tuổi thơ
Thương nội tôi tóc trắng lưng cong
Ngày ngày cháo rau nuôi đàn con
Chiều hè nhớ sao tiếng nội ru thoảng nghe câu hò vẳng xa ai hò hò ơi
Hò ơi, nội ngồi nơi mái tranh xưa, nhắc hoài cháu nhỏ nhắc hoài cháu nhỏ sao chưa về thăm quê
Hò hò ơi ơi hò ơi lúa trổ bông vàng
Cò bay bay thẳng cánh hơ hơ lục bình hoa tím
Cá lội xuôi dòng tha thiết ân tình nghĩa nặng tràn dâng
Hò hò ơi ơi hò ơi nắng tỏa hương rạ mạ non tỏa ngát hơ hơ
Hàng dừa theo gió cánh nhạn xa bầy
Vương vấn trong lòng dạt dào tình quê