0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Tự Hào Đường Sắt Của Chúng Tôi - Dòng Thời Gian
260,672Lời bài hát: Tự Hào Đường Sắt Của Chúng Tôi
Ca sĩ: Dòng Thời Gian
Bài hát: Tự Hào Đường Sắt Của Chúng Tôi - Dòng Thời Gian
Sáng tác Bùi Văn Việt
Đường sắt của chúng tôi
Thênh thang dưới chân đồi
Quanh co bên sườn núi
Vươn tới những tầng cao
Đoàn tàu của chúng tôi
Mui trần không ghế ngồi
Khách là APATIT
Máy xúc mời lên toa
Là lá la la là
Là lá la là la (x2)
Đường sắt của chúng tôi
Hoành tráng nhất trên đời
Tàu đi không cần tránh
Đã có đường sắt đôi
Đoàn tàu của chúng tôi
Sài sang nhất trên đời
A H Q tự đổ
Quặng cứ thế tự rơi
Là lá la la là
Là lá la là la (x2).
Đường sắt của chúng tôi
Ngày xưa đã lâu rồi
Mười toa, 2 đầu máy
Lên dốc, mà vẫn trôi
Đoàn tàu của chúng tôi
Ngày nay oách hơn rồi
C K, một đầu kéo
16 toa, thế thôi
Đường sắt của chúng tôi
Ngày xưa đã lâu rồi
Quặng hơn 2 triệu tấn
Mà xoay toát mồ hôi
Đoàn tàu của chúng tôi
Ngày nay khác xưa rồi
Thêm toa, thêm đầu máy
Chạy ngon ơ, gấp đôi
Là lá la la là
Là lá la là la (x2)
Đường sắt của chúng tôi
Quặng về đến khắp muôn nơi
Đồng lúa đang vẫy gọi
Cho mùa màng sinh sôi
Đường sắt của chúng tôi
Thênh thang giữa đất trời
Nơi vùng cao biên giới
Đem màu xanh cho đời
Là lá la la là
Là lá la là la (x2).
Sáng tác Bùi Văn Việt
Đường sắt của chúng tôi
Thênh thang dưới chân đồi
Quanh co bên sườn núi
Vươn tới những tầng cao
Đoàn tàu của chúng tôi
Mui trần không ghế ngồi
Khách là APATIT
Máy xúc mời lên toa
Là lá la la là
Là lá la là la (x2)
Đường sắt của chúng tôi
Hoành tráng nhất trên đời
Tàu đi không cần tránh
Đã có đường sắt đôi
Đoàn tàu của chúng tôi
Sài sang nhất trên đời
A H Q tự đổ
Quặng cứ thế tự rơi
Là lá la la là
Là lá la là la (x2).
Đường sắt của chúng tôi
Ngày xưa đã lâu rồi
Mười toa, 2 đầu máy
Lên dốc, mà vẫn trôi
Đoàn tàu của chúng tôi
Ngày nay oách hơn rồi
C K, một đầu kéo
16 toa, thế thôi
Đường sắt của chúng tôi
Ngày xưa đã lâu rồi
Quặng hơn 2 triệu tấn
Mà xoay toát mồ hôi
Đoàn tàu của chúng tôi
Ngày nay khác xưa rồi
Thêm toa, thêm đầu máy
Chạy ngon ơ, gấp đôi
Là lá la la là
Là lá la là la (x2)
Đường sắt của chúng tôi
Quặng về đến khắp muôn nơi
Đồng lúa đang vẫy gọi
Cho mùa màng sinh sôi
Đường sắt của chúng tôi
Thênh thang giữa đất trời
Nơi vùng cao biên giới
Đem màu xanh cho đời
Là lá la la là
Là lá la là la (x2).