0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Sài Gòn Vắng Em - Justin Nguyễn
213,595Lời bài hát: Sài Gòn Vắng Em
Ca sĩ: Justin Nguyễn
Bài hát: Sài Gòn Vắng Em - Justin Nguyễn
Bước về chốn đây
Anh vẫn thấy như bao ngày
Những đường phố ***
Cho ánh sáng khi về đêm
Vẫn là tiếng rao
của người bán rong bên đường
Đêm nay chỉ vắng em thôi
vắng em cạnh anh
Sài gòn có lẽ buồn nhớ em
Mưa bão suốt đêm
mình anh lặng lẽ ngồi góc riêng
Cùng cafe đắng
Sài gòn có lẽ cũng giống anh
Tiếc ngày tháng qua
Mà ta đã có với nhau
Giờ tìm nơi đâu tìm đâu
Nhớ về chúng ta
Dạo trên igiữa con phố dài
Dưới hàng lá me
và đông đúc như dòng xe
biết rằng mất em
là lạc lõng đêm vô cùng
Nhưng khi kỉ niệm về
Nỗi đau đầy vơi
Sài gòn có lẽ buồn nhớ em
Mưa bão suốt đêm
mình anh lặng lẽ ngồi góc riêng
Cùng cafe đắng
Sài gòn có lẽ cũng giống anh
Tiếc ngày tháng qua
mà ta đã có với nhau
Giờ tìm nơi đâu tìm đâu.
Bước về chốn đây
Anh vẫn thấy như bao ngày
Những đường phố ***
Cho ánh sáng khi về đêm
Vẫn là tiếng rao
của người bán rong bên đường
Đêm nay chỉ vắng em thôi
vắng em cạnh anh
Sài gòn có lẽ buồn nhớ em
Mưa bão suốt đêm
mình anh lặng lẽ ngồi góc riêng
Cùng cafe đắng
Sài gòn có lẽ cũng giống anh
Tiếc ngày tháng qua
Mà ta đã có với nhau
Giờ tìm nơi đâu tìm đâu
Nhớ về chúng ta
Dạo trên igiữa con phố dài
Dưới hàng lá me
và đông đúc như dòng xe
biết rằng mất em
là lạc lõng đêm vô cùng
Nhưng khi kỉ niệm về
Nỗi đau đầy vơi
Sài gòn có lẽ buồn nhớ em
Mưa bão suốt đêm
mình anh lặng lẽ ngồi góc riêng
Cùng cafe đắng
Sài gòn có lẽ cũng giống anh
Tiếc ngày tháng qua
mà ta đã có với nhau
Giờ tìm nơi đâu tìm đâu.