0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Chuyến tàu của trăm nghìn mộng mơ - Lê Cát Trọng Lý

35,113

Lời bài hát: Chuyến tàu của trăm nghìn mộng mơ

Ca sĩ: Lê Cát Trọng Lý


Cây mầm hồi sinh vừa ló lên trong đất bùn qua mùa đông xanh mát xanh đồng bao la
Xem kiến bò tựa hành quân vượt núi non tha xác nhện, trông nhẹ tênh, không giống như nhện chết rồi
Xin đừng hồi sinh vạn giấc mơ không có thực đang ngủ sâu, lam xám lam, chạy miên man
Cho đến ngày không còn sinh, chặt hết đi dây trói buộc vô tận kia
Thôi giấc mơ, ngừng ước vọng.

Người người kéo lấy tay áo nô nhau trong tiếng cười trẻ thơ rồi khóc thét trong lúc đang chơi
Tiếng vui hồn nhiên, người thích thú ôm lấy thương đau trong tiếng nhạc sầu bi, người đắm đuối trong lúc đang trái ngang, chất lên
Chuyến tàu của trăm nghìn mộng mơ chồng chéo đan, gây bất ngờ khi được yêu không tính toan thời hơn thua
Cho đến ngày hơi thở em ngừng gió lay
Sao biết mình khung trời sau giao ước trong hình dáng lạ?

Rồi người hấp hối trong lúc chưa xong ước vọng triền miên
Người nuối tiếc trong ánh dương tàn
Tắt hơi thở kia người chới với trong gió nhân gian cứ xô vào nhau
Người biến mất như áng mây trôi

Anekajaati samsara sandhamvissam anibbisam
Gahakaram gavesanto dukkha jati punappunam
(Dhammapada Verses 153)

[Dịch nghĩa: “Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh.”]
Xem toàn bộ