0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Trải Buồn Lên Ngọn Sầu Đông - Ngọc Huy
158,788Lời bài hát: Trải Buồn Lên Ngọn Sầu Đông
Ca sĩ: Ngọc Huy
Bài hát: Trải Buồn Lên Ngọn Sầu Đông - Ngọc Huy
Thơ : Ngọc Hạnh
Nhạc : Đỗ Thất Kinh
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
Người thoáng qua đời như ảo mộng
Chưa gặp được nhau đã biệt ly
Sao còn lưu luyến bước chân đi
Sao còn vọng mãi thơ trầm u
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
Ngày tháng âm thầm trôi lặng lờ
Lắt lay hồn ta cơn mộng xa
Sao còn day dứt tiếng thơ rơi
Thu rồi tàn úa theo mộng vơi
Ta thả buồn rơi vào mù khơi
Thả chút hương xưa
Nhạt nhoà khói trời
Ngọn gió heo may
Thổi về kiếp người
Ngồi nhớ mênh mông
Chiều dần xuống đời
Gọi gió thu ơi
Đành cũng chia đôi
Nẻo tình xa khơi
Thả tiếng thơ bay
Mịt mù gió lộng
Từng cánh mưa rung
Hạt sầu rớt rụng
Ngồi nhớ mênh mông
Chiều dần xuống đời
Gọi gió thu ơi
Gọi tiếng mưa rơi
Gọi tình chơi vơi
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
Ngày tháng âm thầm trôi lặng lờ
Lắt lay hồn ta cơn mộng xa
Sao còn day dứt tiếng thơ rơi
Thu rồi tàn úa theo mộng vơi
Ta thả buồn rơi vào mù khơi
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
...
Thơ : Ngọc Hạnh
Nhạc : Đỗ Thất Kinh
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
Người thoáng qua đời như ảo mộng
Chưa gặp được nhau đã biệt ly
Sao còn lưu luyến bước chân đi
Sao còn vọng mãi thơ trầm u
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
Ngày tháng âm thầm trôi lặng lờ
Lắt lay hồn ta cơn mộng xa
Sao còn day dứt tiếng thơ rơi
Thu rồi tàn úa theo mộng vơi
Ta thả buồn rơi vào mù khơi
Thả chút hương xưa
Nhạt nhoà khói trời
Ngọn gió heo may
Thổi về kiếp người
Ngồi nhớ mênh mông
Chiều dần xuống đời
Gọi gió thu ơi
Đành cũng chia đôi
Nẻo tình xa khơi
Thả tiếng thơ bay
Mịt mù gió lộng
Từng cánh mưa rung
Hạt sầu rớt rụng
Ngồi nhớ mênh mông
Chiều dần xuống đời
Gọi gió thu ơi
Gọi tiếng mưa rơi
Gọi tình chơi vơi
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
Ngày tháng âm thầm trôi lặng lờ
Lắt lay hồn ta cơn mộng xa
Sao còn day dứt tiếng thơ rơi
Thu rồi tàn úa theo mộng vơi
Ta thả buồn rơi vào mù khơi
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
Ta trải buồn lên ngọn sầu đông
...