0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Tây Sương - Hậu Huyền (Hou Xian)
210,568Lời bài hát: Tây Sương
Ca sĩ: Hậu Huyền (Hou Xian)
Bài hát: Tây Sương - Hou Xian (Hậu Huyền)
Một làn hương thơm thoáng qua hiên nhà phía Tây
Tiểu thư nhà bên vẫn đang đợi giữa vườn hoa
Gót hài ấy quên mất lối đi rồi
Tuổi thiếu niên lưu lại nổi ưu phiền
*** hỏi... Hoa trong chậu làm sao thưởng?
Chỉ tiếng động nhẹ mà cứ ngỡ như bóng hình nàng
Nguyện một đời chăm sóc hoa kia...
Chưa đến tháng hoa nở cũng có thể say lòng người
Một ngày trước hôm Hạ chí
Chàng tú tài một lần qua hướng Tây
Bỗng gặp nàng ngắm hoa bên cửa đang chờ đợi ngày mưa
Thơ hay đọc lại biết bao lần
Tranh đẹp phỏng theo bao nhiêu cuộn
Thời thiếu niên... Chàng thư sinh ôm giấc mộng chốn đây
Chàng tú tài lại đi qua hiên nhà phía Tây
Giấc mộng hão huyền... 12 năm trước
Viết tiếp chuyện tình năm xưa còn dang dở
Hát lên một khúc “Thủy điệu ca đầu”
Chàng tú tài lại đi qua nơi hiên nhà phía Tây
12 năm sau... Tài hoa xuất chúng
Trăm hoa hãy còn... Mà người ở nơi nao?
Hoa kia đã nở... Mà người không níu kéo
Chú chim ở trên cây
Cớ sao lại chau mày?
Bóng người ở dưới đất
Say bởi một chữ tình
Một làn hương thơm thoáng qua hiên nhà phía Tây
Tiểu thư nhà bên vẫn đang đợi giữa vườn hoa
Gót hài ấy quên mất lối đi rồi
Tuổi thiếu niên lưu lại nổi ưu phiền
*** hỏi... Hoa trong chậu làm sao thưởng?
Chỉ tiếng động nhẹ mà cứ ngỡ như bóng hình nàng
Nguyện một đời chăm sóc hoa kia...
Chưa đến tháng hoa nở cũng có thể say lòng người
Một ngày trước hôm Hạ chí
Chàng tú tài một lần qua hướng Tây
Bỗng gặp nàng ngắm hoa bên cửa đang chờ đợi ngày mưa
Thơ hay đọc lại biết bao lần
Tranh đẹp phỏng theo bao nhiêu cuộn
Thời thiếu niên... Chàng thư sinh ôm giấc mộng chốn đây
Chàng tú tài lại đi qua hiên nhà phía Tây
Giấc mộng hão huyền... 12 năm trước
Viết tiếp chuyện tình năm xưa còn dang dở
Hát lên một khúc “Thủy điệu ca đầu”
Chàng tú tài lại đi qua nơi hiên nhà phía Tây
12 năm sau... Tài hoa xuất chúng
Trăm hoa hãy còn... Mà người ở nơi nao?
Hoa kia đã nở... Mà người không níu kéo
Chú chim ở trên cây
Cớ sao lại chau mày?
Bóng người ở dưới đất
Say bởi một chữ tình