0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Sinh Nhật Vắng Anh - Bích Hường
297,773Lời bài hát: Sinh Nhật Vắng Anh
Ca sĩ: Bích Hường
Bài hát: Sinh nhật vắng anh - bích hường
Mai sinh nhật vắng anh, chắc em buồn lắm đấy!
Biết làm sao thôi đành vờ che đậy, nỗi cô đơn người chỉ thấy nụ cười
Mai sinh nhật vắng anh, gió bấc tràn về cồn cào nỗi nhớ
Đầu tháng 7 mà tuyết rơi lạnh giá
Chắc tại em buồn hay trời đã lập đông
Mai sinh nhật vắng anh, giọt nến cháy rơi xuống thành nỗi nhớ
Như giọt châu sa từ trong mắt lệ
Dù cố kìm, nhưng em đã khóc!
Mai sinh nhật vắng anh gạt nước mắt chỉ niềm vui ở lại
Gói kỷ niệm xưa chôn vùi quá khứ
Nhìn về tương lai nhu nhú mầm xanh
Mai sinh nhật vắng anh, em vẫn biết mình không cùng chung bước
Sẽ chẳng đếm đong những điều mất được
Em sẽ là mình sẽ là mình như thưở trước không anh.
Mai sinh nhật vắng anh!
Mai sinh nhật vắng anh!
Mai sinh nhật vắng anh!
Mai sinh nhật vắng anh, chắc em buồn lắm đấy!
Biết làm sao thôi đành vờ che đậy, nỗi cô đơn người chỉ thấy nụ cười
Mai sinh nhật vắng anh, gió bấc tràn về cồn cào nỗi nhớ
Đầu tháng 7 mà tuyết rơi lạnh giá
Chắc tại em buồn hay trời đã lập đông
Mai sinh nhật vắng anh, giọt nến cháy rơi xuống thành nỗi nhớ
Như giọt châu sa từ trong mắt lệ
Dù cố kìm, nhưng em đã khóc!
Mai sinh nhật vắng anh gạt nước mắt chỉ niềm vui ở lại
Gói kỷ niệm xưa chôn vùi quá khứ
Nhìn về tương lai nhu nhú mầm xanh
Mai sinh nhật vắng anh, em vẫn biết mình không cùng chung bước
Sẽ chẳng đếm đong những điều mất được
Em sẽ là mình sẽ là mình như thưở trước không anh.
Mai sinh nhật vắng anh!
Mai sinh nhật vắng anh!
Mai sinh nhật vắng anh!