0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Kiếp Hồng Nhan - Lê Ngọc Thúy

255,460

Lời bài hát: Kiếp Hồng Nhan

Ca sĩ: Lê Ngọc Thúy


Bài hát: Kiếp Hồng Nhan - Lê Ngọc Thúy

Sinh ra, sinh ra cái kiếp đàn bà
Khiến cho người khác cứ sà vào ghen
Thói đời là thói nhỏ nhen
Người ghen kẻ ghét lên men mấy đời

Sinh ra, sinh ra cái kiếp đàn bà
Lại thêm nhan sắc, rõ khổ cái thân tôi
Tại sinh ra kiếp đa chuyên
Bị ghen từ thuở thiếu niên đến giờ

Đường tơ dan díu đường tơ
Hồng nhan bởi tại hồng nhan
Tình duyên vương vấn tình duyên
Làm thân con gái mấy đời sướng đâu

Sinh ra, sinh ra cái kiếp đàn bà
Đường tơ dan díu bên bờ vực sâu
Thôi đừng ghen nữa thêm chi
Thôi thôi đừng cố ép châu ngọc vùi
Xem toàn bộ

PlayList Liên Quan

Hồng Nhan

Võ Minh Lê

Hồng Nhan Xưa Cover

Trần Ngọc Bảo

Hai Quê

Lê Ngọc Thúy

BÀI HÁT LIÊN QUAN