0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Một Thoáng Bất Chợt - Khánh C, Dũng, Dương

98,912

Lời bài hát: Một Thoáng Bất Chợt

Ca sĩ: Khánh C, Dũng, Dương


[Intro: Khánh]
Cô ấy chọn rời xa tôi bởi vì tôi trẻ, tôi có thể tự chữa lành vết thương
Tôi biết rất rõ điểm kết thúc cuối cùng của hành trình này, cô ấy vẫn luôn đợi tôi ở đó.
Tôi sẽ được gặp lại cô ấy sớm thôi.
Tôi hy vọng tôi có thể nắm tay của cô ấy một lần nữa, lại cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân một lần nữa.

[Ver 1: Dũng]
Chẳng phải là giai điệu *** họa hình em qua từng thanh âm nhỏ nhất
Và chẳng phải là khung tranh rộng tô đậm thanh xuân đỏ mắt là rêu phong khi phủ lên màu cát lấm lem
Hay là thủ đô vương kín đèn màu chả rõ từng nốt chấm đen
Nhành phượng hồng mới hôm qua ấy phủ lên tóc mây sắc nào tinh khôi
Hành lang một góc đượm nắng nụ cười thơ thẩn bận vỗ về tim tôi
Rồi lặng đi như chưa bao giờ yên bình
Đọng tận cuối xa xôi ngút ngàn mà không là đủ thoáng duyên tình
Nơi anh ghé là một mùa hè với biết bao la vùng đất ngút ngàn
Mà chẳng vội níu trên những khung tranh cho gió tây kịp cuốn vụt tan
Em đợi đôi mình trên một góc nhỏ đông ghé lại
Rồi ủ tay bên tách nâu ấm tựa màu mắt anh ơi sao trẻ mãi
Ừ rồi thì ai chả phải lớn chả phải bụi trần nặng vai
Vấn vương một chút si tình một chút cố gắng giữ màu còn hắt dài
Lại lặng nghe gió qua nhành lá trôi về ô cửa xa xăm
Em thầm rằng thanh xuân chỉ được phép một lần qua thăm

[Melody: Dương]
Thanh xuân tựa như mây trời
Yêu thương tựa gió xa vời
Mang bao mộng mơ, ngây thơ, hồn nhiên, nghĩ xa xôi
Nhưng em ơi cuộc sống muôn màu
Bao lo âu nặng gánh u sầu
Mong cho thời gian cuốn thân xác ta tới nơi phương xa ta bay qua màn đêm đón ngày mai sang

[Midtro: Khánh]
Có chút buồn, anh để tan vào trong tiếng mưa rơi
Quên em rồi!
Nhưng lòng thì vẫn chưa nguôi.
Gốc phượng già, một mình trong gió đông sương

[Ver 2: Khánh]
Cafe nóng, nơi quán cũ, góc đường vắng lặng khoảng không
Chiều hôm ấy, có mưa bên cửa, sương mù phủ trắng mảng Đông
Thành Nam gió về!
Còn năng ơi xin ở vài phút
Nhưng chẳng phải thế!
Như em vội đi để cho cơn mưa kia lại trút
Để anh đưa em về nghe mùi hoa sữa mùa thu
Dắt em về lại ngày đông giá, thành phố tinh khôi trong lớp sương phủ
Anh nhớ nhiều lắm em ơi, nắng trên tóc em nhặt cánh ve
Mùa xuân hoa nở môi em, tay ta nắm từng vòng bánh xe
Đưa chân em đi qua bốn mùa, như tuổi thanh xuân ta đã trọn vẹn
Bằng lăng tím vẫn nơi góc cũ nhưng chẳng còn phải là nơi hò hẹn
Gửi góc phố nhỏ yên bình một thời liệu có được không?
Để anh hoài niệm môi em cười là chút vị nhớ để khỏi vương lòng
Xa xăm một chút cho ngày lạ ta lại được gần nhau hơn
Để rồi đi qua ngàn kiếp anh chỉ kịp giữ lại khoảng đau đớn
Cánh phượng đỏ ép vào trang tập thuở mình quần xanh
Yên sau trống vắng, lỡ quên rồi em ơi sao chả cần anh

[Melody:]
Thanh xuân tựa như mây trời
Yêu thương tựa gió xa vời
Mang bao mộng mơ, ngây thơ, hồn nhiên, nghĩ xa xôi
Nhưng em ơi cuộc sống muôn màu
Bao lo âu nặng gánh u sầu
Mong cho thời gian cuốn thân xác ta tới nơi phương xa ta bay qua màn đêm đón ngày mai sang
Xem toàn bộ

BÀI HÁT LIÊN QUAN

Bất Chợt Một Tình Yêu

Nguyễn Đức Cường

53,335

Giấc mộng phai 2

LinhKent

15,433

Bất Chợt Một Tình Yêu

Nam Cường

32,078