0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Thưa Mẹ! Trái Tim - Thanh Hải
70,602Lời bài hát: Thưa Mẹ! Trái Tim
Ca sĩ: Thanh Hải
Bài hát: Thưa Mẹ! Trái Tim - Thanh Hải
Thơ: Trần Quang Long, nhạc: Văn Phượng
Mẹ, mẹ ơi! con của mẹ chỉ còn có trái tim, sẽ sống nhờ trái tim, sẽ chết nhờ trái tim.
Bài học ngày xưa mẹ dạy, dòng máu anh hùng của cha là tâm hồn con đó, là vần thơ con đây.
Con sẽ vót thơ thành chông, sẽ mài thơ như kiếm sắc cho con nhìn thẳng tương lai.
Con xin nguyện trọn đời dùng chính tim mình làm trái phá, sống chết một lần thôi.
Con sẽ chết như những người đã chết, những người đang chết
Nhưng trái tim con sẽ đời đời bất diệt, dẫu đã nổ tan tành, dẫu đã khô máu hết.
Mẹ ơi, mẹ ơi! con biết trái tim con là thơ, trái tim con là rừng là núi
Là lúa là ngô, là cam là bưởi, là quá khứ là tương lai, là khổ đau là hạnh phúc, là đấu tranh là bất khuất!
Trái tim là của con người viết sử mình trên mặt đất bằng từng nét máu thắm tươi!
Thơ: Trần Quang Long, nhạc: Văn Phượng
Mẹ, mẹ ơi! con của mẹ chỉ còn có trái tim, sẽ sống nhờ trái tim, sẽ chết nhờ trái tim.
Bài học ngày xưa mẹ dạy, dòng máu anh hùng của cha là tâm hồn con đó, là vần thơ con đây.
Con sẽ vót thơ thành chông, sẽ mài thơ như kiếm sắc cho con nhìn thẳng tương lai.
Con xin nguyện trọn đời dùng chính tim mình làm trái phá, sống chết một lần thôi.
Con sẽ chết như những người đã chết, những người đang chết
Nhưng trái tim con sẽ đời đời bất diệt, dẫu đã nổ tan tành, dẫu đã khô máu hết.
Mẹ ơi, mẹ ơi! con biết trái tim con là thơ, trái tim con là rừng là núi
Là lúa là ngô, là cam là bưởi, là quá khứ là tương lai, là khổ đau là hạnh phúc, là đấu tranh là bất khuất!
Trái tim là của con người viết sử mình trên mặt đất bằng từng nét máu thắm tươi!