0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Quê Mẹ, Quảng Bình Ơi! Beat - Viết Danh, Lan Anh
23,806Lời bài hát: Quê Mẹ, Quảng Bình Ơi! Beat
Ca sĩ: Viết Danh, Lan Anh
Bài hát: Quê Mẹ, Quảng Bình Ơi! - Viết Danh, Lan Anh
Sáng tác: Nguyễn Anh Trí
Là ơ hò khoan
Là hò hò khoan
Ơ hò khoan, ơ hò khoan
Là hò hò hò khoan
Mẹ sinh ra con, nơi đó Quảng Bình.
Mảnh đất dài gánh hai đầu đất nước
Đất như người sống biết cưu mang.
Gió lào thổi (cứ) nồng nàn nắng lửa
Bỏng rát một thời cắt cỏ, chăn trâu
À ơi con lớn lên với câu ca mẹ ru
“Mẹ xuống đồng mò cua bắt cá
Mẹ lên rừng hái rau má, rau mưng”
Chan chứa tình đời trong câu thơ, nốt nhạc
Nên một thời “Tiếng hát át tiếng bom”
Quảng Bình! Người ơi, sâu nặng nghĩa tình!
Là ơ hò khoan
Là hò hò khoan
Là ơ hò khoan
Là hò hò khoan
Ai đếm được những hang động ẩn mình trong dãy núi
Đã tạo nên bao kiệt tác, Quảng Bình đây
Bãi biển dài cát mịn như tranh
Trên quê hương bao trung dũng kiên cường
“Đầu Mâu vi bút, Trường Sa vi bản, Hạc Hải vi nghiên”
Mũi Viết quê ta sắc nhọn đến bao đời
Là ơ hò khoan
Sáng danh hào kiệt
Quảng Bình ơi!
Là hò hò khoan.
Quê hương! Ơi, Quảng Bình ơi!
Đằm sâu bao nỗi nhớ
Dạt dào bao yêu thương.
Quảng Bình ơi!
Quê mẹ, Quảng Bình ơi!
Sáng tác: Nguyễn Anh Trí
Là ơ hò khoan
Là hò hò khoan
Ơ hò khoan, ơ hò khoan
Là hò hò hò khoan
Mẹ sinh ra con, nơi đó Quảng Bình.
Mảnh đất dài gánh hai đầu đất nước
Đất như người sống biết cưu mang.
Gió lào thổi (cứ) nồng nàn nắng lửa
Bỏng rát một thời cắt cỏ, chăn trâu
À ơi con lớn lên với câu ca mẹ ru
“Mẹ xuống đồng mò cua bắt cá
Mẹ lên rừng hái rau má, rau mưng”
Chan chứa tình đời trong câu thơ, nốt nhạc
Nên một thời “Tiếng hát át tiếng bom”
Quảng Bình! Người ơi, sâu nặng nghĩa tình!
Là ơ hò khoan
Là hò hò khoan
Là ơ hò khoan
Là hò hò khoan
Ai đếm được những hang động ẩn mình trong dãy núi
Đã tạo nên bao kiệt tác, Quảng Bình đây
Bãi biển dài cát mịn như tranh
Trên quê hương bao trung dũng kiên cường
“Đầu Mâu vi bút, Trường Sa vi bản, Hạc Hải vi nghiên”
Mũi Viết quê ta sắc nhọn đến bao đời
Là ơ hò khoan
Sáng danh hào kiệt
Quảng Bình ơi!
Là hò hò khoan.
Quê hương! Ơi, Quảng Bình ơi!
Đằm sâu bao nỗi nhớ
Dạt dào bao yêu thương.
Quảng Bình ơi!
Quê mẹ, Quảng Bình ơi!