0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Em Đâu Rồi - Cao Hoàng

87,555

Lời bài hát: Em Đâu Rồi

Ca sĩ: Cao Hoàng


Em đâu rồi? Biết tìm em nơi đâu?
Có phải ngày xưa chúng mình quá vội.
Như kẻ ngu ngơ lạc vào vùng đất mới.
Thế nên bây giờ phải lạc mất nhau.

Em chim trời khát vọng bay cao.
Giang đôi cánh bay giữa hồn ta nhỏ bé.
Trong không gian âm u mờ tối.
Mơ một ngày được hót dưới bình minh.

Đk/
Ta khát khao vùng vẫy tựa kình ngư.
Qua phong ba trên đầu ngọn sóng.
Quanh nơi đây ao tù nước đọng.
Sao sánh bằng biển rộng trùng khơi.
Thôi cũng đành như thế em ơi.
Đau một lần sẽ không còn đau.
Đời vẫn thế dù ta không muốn.
Mơ tìm lại những ngày xưa.
Đêm nay *** mình dưới cơn mưa.
Mà ngỡ ai về mang thác lũ.
Hết rồi những ngày xưa yêu dấu.
Em đâu rồi? biết tìm em nơi đâu?
Xem toàn bộ