0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Yêu Người Tôi Đã Yêu - Nguyễn Đình Vũ

217,633

Lời bài hát: Yêu Người Tôi Đã Yêu

Ca sĩ: Nguyễn Đình Vũ


Bài hát: Yêu Người Tôi Đã Yêu - Nguyễn Đình Vũ

Mỗi khi sáng sớm thức giấc nhẹ nhàng
Ở cửa sổ chút ánh nắng dịu dàng
...
Buông tay nhau ra nếu không còn
Yêu thương đang đi đến lối mòn
Anh đã cố gắng giữ chặt em
Nhưng con tim em không chấp nhận
Anh đang nghĩ đến chút hi vọng
Không anh em sẽ sống thế nào
Ai lo cho em những ngày đông
Ai bên em khi em đau lòng
Một mai anh ta bên em dặn dò nhớ bao điều
Trước khi yêu em phải để em thấy vui
Rồi hay nhớ em và quan tâm em
Hãy lắng nghe nếu yêu người tôi yêu
Mỗi khi sáng sớm thức giấc nhẹ nhàng
Ở cửa sổ chút ánh nắng dịu dàng
Nắm đôi tay người tôi đã yêu
Rất hay ngủ quên, hãy khẽ 1 chút thì thầm bên tai
Đừng đi có ấy phải khóc lần nào,
Thời gian bên tôi lâu nay đánh rơi đắng cay nhiều.
Hãy nghe lời tôi nếu yêu ấy hãy hứa đừng để nụ cười thơ ngây
..................thay bằng tiếng khóc.
Xem toàn bộ