0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Một Nửa Bầu Trời - Mai Khôi

231,362

Lời bài hát: Một Nửa Bầu Trời

Ca sĩ: Mai Khôi


Đôi bàn tay của ấy nhỏ bé
Vẫn cứ mãi sợ hãi ôm lấy những khát vọng
khát vọng, xa xôi
Mắt em mãi chìm trong đêm tối
Cả thế rộng lớn dường như vẫn chính là giấc mộng đêm thôi

Còn bao kiếp sống khốn khó đang chờ
Bao mơ ướt vụt mất từng giờ
Tình yêu thương trìu mếm
Cùng đôi bàn tay đánh thức dậy
Này những cố gái hãy cứ mĩm cười
Thắp cháy mãi khao khát yêu đời
Thời gian để ta bay đến chân trời xanh tươi

Bay lên, cùng đôi cánh cất cao hy vọng
Bên nhau, niềm tin ấy sẽ không phai mờ
Cháy lên, để hạnh phúc khát khao dân trào
Hãy nhớ điều này...
Những cô gái của tôi....
Bạn là một nữa bầu trời
Thế giới trong đôi tay em là một nữa bầu trời

Nước mắt đã lặng rơi
Những ngày tháng vẫn qua
Mù khơi chẳng biết đâu bến bờ
Bến bờ cho em

Chân trời em ngày xưa thường mơ
Những khao khát vương tới giờ đây đã đến rồi
Rất gần em thôi...
Dù bao chông gai xin chớ ngại ngần
Dù có sóng gió em hãy vững vàng

Đường vinh quang trải muôn ngàng hoa còn đang ở trước mặt
Đau thật mau nhưng yêu thật dài
và cả thế giới sẽ không dừng lại
Chiến thắng ấy đang ở trong tầm tay em...

Bay lên, cùng đôi cánh cất cao hy vọng
Bên nhau, niềm tin ấy sẽ không phai mờ
Cháy lên, để hạnh phúc khát khao dân trào
Hãy nhớ điều này...
Những cô gái của tôi....
Bạn là một nữa bầu trời
Thế giới trong đôi tay em là một nữa bầu trời
Thế giới trong đôi tay em là một nữa bầu trời...

Một nữa bầu trời....
Một nữa bầu trời...
Một nữa bầu trời...
Xem toàn bộ

BÀI HÁT LIÊN QUAN