0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Hỏi Thế Gian Tình Là Gì - Đồng Lệ
279,171Lời bài hát: Hỏi Thế Gian Tình Là Gì
Ca sĩ: Đồng Lệ
Bài hát: Hỏi Thế Gian Tình Là Gì - Đồng Lệ
Hỏi thế gian tình là gì?
Sống chết một lời hứa lụy,
Nam bắc phân chia hai đàng
Mưa *** nắng dãi quan san
Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau.
Chung quy một kiếp tình sầu,
Khi vui gang tấc ngàn sầu biệt ly.
Biết cùng ai, biết nói gì?
Chỉ trông mây núi người đi không về!
Hỏi thế gian tình là gì?
Sống chết một lời hứa lụy,
Nam bắc phân chia hai đàng
Mưa *** nắng dãi quan san
Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau.
Chung quy một kiếp tình sầu,
Khi vui gang tấc ngàn sầu biệt ly.
Biết cùng ai, biết nói gì?
Chỉ trông mây núi người đi không về!