0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Gõ Cửa 15 - Dép Tổ Ong
139,309Lời bài hát: Gõ Cửa 15
Ca sĩ: Dép Tổ Ong
Bài hát: Gõ Cửa 15 - Dép Tổ Ong
Nơi đây niềm vui vô tận
Quả bóng lăn
Đồ chơi xe hơi đầy phòng
Nơi đây vòng tay ôm chặt
Từng tiếng ru
Từng miếng băng bàn chân rách toạc
Giờ đây ngăn kéo
Giữ những kí ức xưa
Khung hình níu lấy khuôn mặt thơ dại
Còn thời gian lặng trôi theo cơn mưa
Nếu một ngày nơi xa em muốn quay lại
Rồi một ngày em sẽ quay lại
Bước chân kia vội vã liệu còn ngày mai
Và sẽ một ngày nơi xa em muốn đi tìm
Dù cuộc đời như quá vô tình
Hai mươi, đôi khi lâng lâng như quên mình
Gõ Cửa 15
Nơi đây niềm vui vô tận
Quả bóng lăn lăn
Theo đôi bàn chân lấm lem bùn lầy
Nơi đây vòng tay ôm chặt
Ngày nước mắt thấm
Ướt qua mười hai trang sách dày
Và thời gian lặng trôi theo cơn mưa
Nếu một ngày nơi xa em muốn quay lại
Rồi một ngày em sẽ quay lại
Bước chân kia vội vã liệu còn ngày mai
Và sẽ một ngày nơi xa em muốn đi tìm
Dù cuộc đời như quá vô tình
Hai mươi, đôi khi lâng lâng như quên mình
Gõ Cửa 15
(Solo)
Nơi đây niềm vui vô tận
Nơi đây vòng tay ôm chặt
Nếu một ngày nơi xa em muốn quay lại
Rồi một ngày em sẽ quay lại
Bước chân kia vội vã liệu còn ngày mai
Và sẽ một ngày nơi xa em muốn đi tìm
Dù cuộc đời như quá vô tình
Hai mươi, dường như quên mình
Gõ Cửa 15
Nơi đây niềm vui vô tận
Quả bóng lăn
Đồ chơi xe hơi đầy phòng
Nơi đây vòng tay ôm chặt
Từng tiếng ru
Từng miếng băng bàn chân rách toạc
Giờ đây ngăn kéo
Giữ những kí ức xưa
Khung hình níu lấy khuôn mặt thơ dại
Còn thời gian lặng trôi theo cơn mưa
Nếu một ngày nơi xa em muốn quay lại
Rồi một ngày em sẽ quay lại
Bước chân kia vội vã liệu còn ngày mai
Và sẽ một ngày nơi xa em muốn đi tìm
Dù cuộc đời như quá vô tình
Hai mươi, đôi khi lâng lâng như quên mình
Gõ Cửa 15
Nơi đây niềm vui vô tận
Quả bóng lăn lăn
Theo đôi bàn chân lấm lem bùn lầy
Nơi đây vòng tay ôm chặt
Ngày nước mắt thấm
Ướt qua mười hai trang sách dày
Và thời gian lặng trôi theo cơn mưa
Nếu một ngày nơi xa em muốn quay lại
Rồi một ngày em sẽ quay lại
Bước chân kia vội vã liệu còn ngày mai
Và sẽ một ngày nơi xa em muốn đi tìm
Dù cuộc đời như quá vô tình
Hai mươi, đôi khi lâng lâng như quên mình
Gõ Cửa 15
(Solo)
Nơi đây niềm vui vô tận
Nơi đây vòng tay ôm chặt
Nếu một ngày nơi xa em muốn quay lại
Rồi một ngày em sẽ quay lại
Bước chân kia vội vã liệu còn ngày mai
Và sẽ một ngày nơi xa em muốn đi tìm
Dù cuộc đời như quá vô tình
Hai mươi, dường như quên mình
Gõ Cửa 15