0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Mai Em Đi Học - Cẩm Hà
141,418Lời bài hát: Mai Em Đi Học
Ca sĩ: Cẩm Hà
“Mai Em Đi Học” (C -Disco -T117)
Tho: Duyên An (Trong Web Site Việt Nam Thi Đàn)
Composed and presented by its own author
Nhạc: Cẫm Hà - Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ
Email: [email protected] (408) 712-2799
(Cám ơn các thi sĩ đã tặng đời những lời nhạc đẹp đẽ) R
Mẹ thêu tên lên áo, Xanh đỏ sợi chỉ màu,
Mai mau mau đi học, Lòng vui mừng nao nao.
Trời cuối hè đầy sao, Đêm thì thào tiếng gió, Trăng vàng treo trước ngõ, Êm êm cỏ ướt mềm.
Phượng vĩ nở bên thềm, Vai mẹ đầy hơi ấm, Đường đến trường xa lắm, Mẹ hãy cầm tay em!
Em như chú chim non, Hôm nay đi đến trường, Sân lớp chốn Thiên Đường, Lũ nhóc là bạn em.
Giấc ngủ khép mi ngoan, Cơn mơ tròn hạnh phúc, Bình minh mai thức giấc, Thơm vết mực đầu đời. (Coda) Bình minh mai thức giấc, Nụ cười nở trên môi. Bình minh mai thức giấc, Nụ cười nở đầy môi.
--------------------------------------------------
Thơ origin:
MAI ĐI HỌC
Mẹ thêu tên lên áo
Xanh đỏ sợi chỉ màu
Mai em vào lớp học
Mừng lo cứ nôn nao
Trời cuối hè đầy sao
Đêm thì thào lời gió
Trăng vàng treo trước ngõ
Êm êm cỏ ướt mềm
Thao thức tựa bên thềm
Vai mẹ tìm hơi ấm
- Đường đến trường xa lắm
- Mẹ nhớ cầm tay con!
Giấc ngủ khép mi ngoan
Cơn mơ tròn hạnh phúc
Mai bình minh đánh thức
Thơm vết mực đầu đời.
Duyên An
Tho: Duyên An (Trong Web Site Việt Nam Thi Đàn)
Composed and presented by its own author
Nhạc: Cẫm Hà - Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ
Email: [email protected] (408) 712-2799
(Cám ơn các thi sĩ đã tặng đời những lời nhạc đẹp đẽ) R
Mẹ thêu tên lên áo, Xanh đỏ sợi chỉ màu,
Mai mau mau đi học, Lòng vui mừng nao nao.
Trời cuối hè đầy sao, Đêm thì thào tiếng gió, Trăng vàng treo trước ngõ, Êm êm cỏ ướt mềm.
Phượng vĩ nở bên thềm, Vai mẹ đầy hơi ấm, Đường đến trường xa lắm, Mẹ hãy cầm tay em!
Em như chú chim non, Hôm nay đi đến trường, Sân lớp chốn Thiên Đường, Lũ nhóc là bạn em.
Giấc ngủ khép mi ngoan, Cơn mơ tròn hạnh phúc, Bình minh mai thức giấc, Thơm vết mực đầu đời. (Coda) Bình minh mai thức giấc, Nụ cười nở trên môi. Bình minh mai thức giấc, Nụ cười nở đầy môi.
--------------------------------------------------
Thơ origin:
MAI ĐI HỌC
Mẹ thêu tên lên áo
Xanh đỏ sợi chỉ màu
Mai em vào lớp học
Mừng lo cứ nôn nao
Trời cuối hè đầy sao
Đêm thì thào lời gió
Trăng vàng treo trước ngõ
Êm êm cỏ ướt mềm
Thao thức tựa bên thềm
Vai mẹ tìm hơi ấm
- Đường đến trường xa lắm
- Mẹ nhớ cầm tay con!
Giấc ngủ khép mi ngoan
Cơn mơ tròn hạnh phúc
Mai bình minh đánh thức
Thơm vết mực đầu đời.
Duyên An