0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Tuổi Thơ Tôi Cover - Tiến Nhỏ

127,416

Lời bài hát: Tuổi Thơ Tôi Cover

Ca sĩ: Tiến Nhỏ


Buổi sáng chú gà gáy ngày tinh mơ
Ngó xuống bếp nhà chú mèo mướp còn đang mơ
Ăn vội 2 củ khoai rồi đi học
Chạy 1 mạch tới trường tiếng cười vui làm bay tóc
Mẹ ơi cho con 1 ngàn rưỡi để ăn kem
Hôm nay học trễ nên mẹ nhớ đón con nghen
Kiếm hướng gió để chong chóng bay nơi nơi
Đứng lấp ló có bạn ăn bánh cô ơi!
Khi thuyền ra khơi! Những câu chuyện còn kể lại
Ba tôi chân đất, mẹ dãi dầu và kế vai
Nơi đây sương gió lắm bụi trần ngày nhỏ dại
Đôi lần vụng trộm sợ bị mắng nên chớ khai
Thằng Tèo mày mau ra đây tao với mày cùng bắn bi
Lấy hộp sữa bò và đôi dép để chắn khi
Chơi trò trốn tìm sợ bị bắt thì núp đi
Chạy tuốt ra ngoài đồng cỏ, buộc sợi chỉ cho diều vuốt đi

[Mel]
Hà ha ha há ha
Hà ha há há ha
Hà ha ha há ha
Ai ru con bên võng đưa khi trưa hè
Hà ha ha há ha
Hà ha hấ há ha
Câu ca dao những tháng năm ôi ầu ơ í a!

Đêm qua trong giấc mơ ôi lạ kì
Con mơ mình trở về với dòng sông
Cong cong con sống êm lượng vòng
Soi mặt người một trời nào mênh mông
Kìa hàng cau xanh đứng bên gốc đê
Kìa bầy chim non hót vang líu lo
Kìa là thênh thang nắng gió của buổi chiều quê yên bình
Chuyện bà kể của một ngày thơ ấu cả hành trình để mà được khôn lớn
Dần về già rồi mình sẽ hiểu thấu lòng bồi hồi những kỉ niệm yêu dấu! Nhớ
Lắm lúc có nước mắt rơi hao gầy vì con
Những đồ vật của khoảng trời thơ bé, tuổi học trò nở nụ cười he hé
Chẳng điều gì là tồn tại mãi mãi, tự trưởng thành bằng niềm tin vững trải
Để cố gắng vượt qua tháng ngày mai
Con ước con là sao đêm, bầu trời hôm nay
Ôi chú dế mèn kêu vang, lồng đèn rung rinh
Đom đóm bay vòng lung linh, tùng tính tính cắt tùng tinh
Con ước quê nhà ta vui, điệp trùng vách núi
Nơi ấy vẫn còn hoang sơ, mờ mờ sương bay
Hôm ấy con về trong tay cả túi bánh với nhạc hay
Kẹo kéo với mạch nha
Xem toàn bộ