0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Cô Gái Miền Quê A Lưới - SÓI

269,103

Lời bài hát: Cô Gái Miền Quê A Lưới

Ca sĩ: SÓI


Bài hát: Cô Gái Miền Quê A Lưới - Sói

A lưới là nời tôi sinh, nơi mẹ gìa nuôi nẫng sinh thành
Nơi cánh đồng hoa vào lời ca, nơi tíêng gà gáy vang vọng mỗi khi sớm mai
ai ơi thương nhớ mìên quê nhớ về lời ru năm nào
Mẹ cho con từng giấc ngủ êm đềm trên vòng tay hơi ấm tinh thương
Mẹ là ánh dương sáng ngơi đưa con đi trên con đường đời
Mẹ la điểm tựa bờ vai mỗi khi con bước con mọi trên con đường dai
Mẹ la ánh sáng ban mai luôn trãi dài trong lòng con thơ
Mẹ là cô gái miền quê là 1 người nết na dịu dang
Năm tháng lâm lũ trên đồng va gông minh với sói đá
Mồ hôi hoa vào nước mắt mẹ mệt lắm mẹ yêu ơi
Mẹ mang gánh nặng gia đình mẹ phơi minh với nắng mưa
Chưa bào giờ mẹ tròn giấc ngủ vì mẹ lo cho con đủ thứ
Tư miếng cơm đến mảnh áo
Mẹ sợ con đau rôi vập ngã trên đường đời
Mẹ sợ con thấy lạnh mẹ mang cho con hơi ấm mùa đồng
Mẹ như ông măt trơi mang tia năng cho cuôc đơi con
Con yêu cô gái miền quê yêu người mẹ quê hương a lưới
....

em là cô gái miên quê
Nơi đàn cò thả cánh bay trên cánh đông
Em là cô gái miên quê nơi đôi núi đứng nhin em bóng dáng yêu kiêu
Tôi yêu cô gái miên quê du đi xa tôi sẽ trở về
Đơn giản nàng làm tôi yêu..gái miền quê nàng làm tôi nhớ
Nàng là cô tiên trong mơ đưa tôi vao 1 giấc ngụ say
1 ngày và mọi ngày nàng vẫn vùi nở nụ cười chào ngày mới
Tôi sẻ đi tới chân trời nơi cô gái a lưới đang chơ
.....

Bây giờ con đã lớn khôn con phải biết tự lo cho minh
con sẻ báo hiếu sinh thành tim 1 người thay mẹ để lo cho con
Con yêu con gái quê minh không phải là cô gái thât xinh.
đôi má hông..áo lúa nàng gắn bông
Con Không cần cô gái đông băng da trắng đẹp khiến bào người mê
Con yêu cô gái miên quê dịu dang đảm đang
Luôn mang hạnh phúc cho gia đình minh
Cô gái miên quê không xinh..con gái miên quê không đẹp
Da xạm đen...đôi tay nàng chai sước
nhưng đó la sử vựng bước trên cuộc đơii muôn van khó khăn
Hăng ngày bên cánh đồng, nàng tươi cười với nắng mưa
Con ưa cô gái miền quê là cô gái trong sáng thơ ngây
Không cân quân rin ao đẹp nàng vận xinh va lung linh
với bộ váy truyên thống quê tôi
Đôi môi nàng nhỏ bé thơ ngây..đôi mặt nàng long lanh
như cô gái lọ lem trong truyện tranh
Con sẻ yêu nàng chân thành như ánh đen không thê thiếu lứa
Con hứa sẻ yêu nàng nhiều yêu cô gái miền quê a lưới
.....
em là cô gái miền quê....em là cô gái miền quê
Nơi đàn cò thả cánh bay trên cánh đông
Em là cô gái miên quê nơi đôi núi đứng nhin em bóng dáng yêu kiêu
Tôi yêu cô gái miên quê du đi xa tôi sẽ trở về
Đơn giản nàng làm tôi yêu..gái miền quê nàng làm tôi nhớ
Nàng là cô tiên trong mơ đưa tôi vao 1 giấc ngụ say
1 ngày và mọi ngày nàng vẫn vùi nở nụ cười chào ngày mới
Tôi sẻ đi tới chân trời nơi cô gái a lưới đang chơ
tôi đưa nàng vào giấc mơ viết lên bài đây ý thơ
.....

Ai yêu cô gái TÀ.ÔI gái C.TU gái PA,CÔ
Hãy vô A LƯỚI quê tôi nơi miền quê mênh mông đông lúa
Nời cánh cò là đà bay về nhà
Nời bài ca ngân nga cô gái miền quê....!!!!!
Xem toàn bộ