0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Hành Khúc Học Sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho Beat - Khánh Trình
187,293Lời bài hát: Hành Khúc Học Sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho Beat
Ca sĩ: Khánh Trình
Bài hát : Hành Khúc Học Sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho - Khánh Trình
Là học sinh Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho
Noi gương sáng muôn đời còn mai đó
Chính khí chói rành lưu ngời bia đá
Đâm biết mấy thằng gian mà ngồi bút chẳng tà
Phấn đấu phấn đấu, luyện rèn noi gương
Cố gắng tiến tới ngại gi tranh dua
Quyết chí dẫn bước, đạp bằng chông gai
Quyết trui rèn ngồi bút chẳng tà
Là học sinh trường Đồ Chiểu Mỹ Tho
Gương song núi trong lòng luôn ghi nhớ
Chí ta lớn đâu xá gì gian khó
Vang thế giới lừng danh ,nồi giống quất cường
Gắng sức gắng sức, học hành chăm ngoan
Dốc hết ý chí, tự cường vươn lên
Kiến thiết đất nước, trường tồn muôn sau
Máu thêm bồi Tổ Quốc mạnh giàu.
Là học sinh Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho
Noi gương sáng muôn đời còn mai đó
Chính khí chói rành lưu ngời bia đá
Đâm biết mấy thằng gian mà ngồi bút chẳng tà
Phấn đấu phấn đấu, luyện rèn noi gương
Cố gắng tiến tới ngại gi tranh dua
Quyết chí dẫn bước, đạp bằng chông gai
Quyết trui rèn ngồi bút chẳng tà
Là học sinh trường Đồ Chiểu Mỹ Tho
Gương song núi trong lòng luôn ghi nhớ
Chí ta lớn đâu xá gì gian khó
Vang thế giới lừng danh ,nồi giống quất cường
Gắng sức gắng sức, học hành chăm ngoan
Dốc hết ý chí, tự cường vươn lên
Kiến thiết đất nước, trường tồn muôn sau
Máu thêm bồi Tổ Quốc mạnh giàu.