0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Niềm Đam Mê 3 - Đoàn Khánh Dương

82,816

Lời bài hát: Niềm Đam Mê 3

Ca sĩ: Đoàn Khánh Dương


Bài Hát: Niềm Đam Mê 3 - Đoàn Khánh Dương

Người sống với ưu mê trong niềm đam mê ảo vọng
Lang thang khắp nơi vô bờ vô bến đường đi bao chông gai
Mong sao được như khát vọng sống trên đời ai mà không ước mơ
Đời cho ta lên cao để rồi lao đao phủ phàng khi bao giấc mơ.

Tan thành mây khói đời không ai cho không ai như là ta đã mơ
Cố gắng níu lấy những vì sao nhiều người tìm kiếm
Những kiếp sống sướng ca vô bờ dù ta vẫn biết
Nhưng chính ta vẫn không vượt qua đêm đêm trong dòng nước mắt.

Ai hay trong lòng đang khóc để rồi ta thấy hôm nay
Ta không còn hạnh phúc sẽ là lầm lỡ nếu cứ mãi ưu mê hão huyền
Dù nhiều người nói kiếp sướng ca chẳng mang lại gì
Cô đơn âm thầm buốt giá trôi qua những ngày tiếc nuối
Chẳng còn gì nữa bởi vì tôi sống trong niềm đam mê.
Xem toàn bộ

BÀI HÁT LIÊN QUAN

Đam Mê

Tuấn Hưng

85,318

Niềm Đam Mê Bóng Đá

Trương Đan Huy

62,371

Niềm Đam Mê 2

Đoàn Khánh Dương

94,092

Niềm Đam Mê

Chí Hào

28,095