0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Trường Tương Tư (12 Câu) - Văn Lắm

72,083

Lời bài hát: Trường Tương Tư (12 Câu)

Ca sĩ: Văn Lắm


Bài hát: Trường Tương Tư (12 Câu) - Văn Lắm

Nổi lòng Kim trọng
Trang Lệ Tâm
Thanh Minh.... tương hội
Xe kết giải tâm đồng
Lòng dặn lòng
Đá vàng ghi khắc
Vẹn nguyền ba xinh
Tai bay ..vạ gió cho cửa nát nhà tan !
Trời Liêu dương cách trở bao xa ?
Sao để cho nàng nát một cành hoa !
Trở lại vườn xưa
Sao đầy vườn cỏ mọc lau thưa ?
Nào đâu thấy bóng người
Biết tìm nàng nơi nao ?
Ôi trớ trêu !
Ai sắp bày tình chị duyên em !
Ôi hỡi kiều nương !
Nát tan lo2ngna2ng có thấu chăng
Dị mộng đồng sàng !
Chốn phong trần thương cho phận hồng nhan
Trôi nỗi ở phương nào
Mười mấy năm trời mang nặng nỗi niềm đau
Để cho.. liễu úa hoa xào !
Nay vui mừng hợp phố hoàng châu
Nhưng tình đã lỡ còn đâu
Xưa duyên cầm sắt
Nay duyên cầm kỳ
Xem toàn bộ

BÀI HÁT LIÊN QUAN

Trường Tương Tư 12 Câu

Đang Cập Nhật

20,251

Xàng Xê (8 Câu)

Văn Lắm

89,691

Liễu Khúc Tương Tư

Đan Trường

46,548