0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Quê Tôi - Phương Thanh
294,176Lời bài hát: Quê Tôi
Ca sĩ: Phương Thanh
Bài hát: Quê Tôi - Phương Thanh
Nhạc: Hồ Hữu Thời, thơ: Nguyễn Thế Trung
Quê tôi có nương ngô đồng lúa
Nếp rồng xưa thơm cả lũy tre xanh
Có sông Dinh đôi bờ liễu rủ
Rú Gám mây bay bình minh nắng tỏa
Quê tôi có những người con gái
Xinh đẹp nết na sớm chiều vui hát
Dệt mùa vàng thành câu Ví, Giặm
Giận mà thương chín đợi mười chờ
Ơ mời bạn về Yên thành quê tôi
Thăm Bạch Liêu thị Thành đất trạng
Thăm đồi cây Vĩnh Thành nhớ Bác
Vườn dứa Quỳ Lăng câu hát ngọt ngào
Ơ chợ Mọ khoai bùi hè rộn tiếng ve kêu
Cánh diều trẻ thơ trên triền đê lộng gió
Nồi Bù Viên thành ngược xuôi trăm ngả
Mùa gặt làng quê thơm lừng rơm rạ
Đẹp lắm người ơi! Yên thành quê tôi
(Dạo nhạc hát lại từ đầu)
[Coda:]
Ơ Yên Thành ơi một thời để nhớ
Nay xuân về đẹp lắm Yên Thành ơi!
Nhạc: Hồ Hữu Thời, thơ: Nguyễn Thế Trung
Quê tôi có nương ngô đồng lúa
Nếp rồng xưa thơm cả lũy tre xanh
Có sông Dinh đôi bờ liễu rủ
Rú Gám mây bay bình minh nắng tỏa
Quê tôi có những người con gái
Xinh đẹp nết na sớm chiều vui hát
Dệt mùa vàng thành câu Ví, Giặm
Giận mà thương chín đợi mười chờ
Ơ mời bạn về Yên thành quê tôi
Thăm Bạch Liêu thị Thành đất trạng
Thăm đồi cây Vĩnh Thành nhớ Bác
Vườn dứa Quỳ Lăng câu hát ngọt ngào
Ơ chợ Mọ khoai bùi hè rộn tiếng ve kêu
Cánh diều trẻ thơ trên triền đê lộng gió
Nồi Bù Viên thành ngược xuôi trăm ngả
Mùa gặt làng quê thơm lừng rơm rạ
Đẹp lắm người ơi! Yên thành quê tôi
(Dạo nhạc hát lại từ đầu)
[Coda:]
Ơ Yên Thành ơi một thời để nhớ
Nay xuân về đẹp lắm Yên Thành ơi!