0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Giấc Mơ Con Là Mẹ - Nguyễn Duyên Quỳnh

206,972

Lời bài hát: Giấc Mơ Con Là Mẹ

Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh


Bài hát: Giấc Mơ Con Là Mẹ - Nguyễn Duyên Quỳnh

Đêm con mơ thấy mẹ ôm con và hát ru
Ơi à lời ru thơ bé con luôn say mê
Mong manh ôi dáng mẹ bao năm dài chở che con,
Dìu con qua mưa giông cuộc đời.

Xuân lộc biếc mẹ dành cho con
Để hè mang nắng ấm rạng ngời
Thu qua cho lá rơi nhiều, hoa hồng con vẫn cài trên áo
Đông lạnh buốt từng đợt sương đêm làm cành hoa rơi tả tơi là ngày con biết mẹ rời xa.

Cảm ơn mẹ vì đã chở che, cả cuộc đời mẹ dành cho con
Mẹ dạy con biết yêu thương và thứ tha.
Đường dài con bước đi, mẹ dạy con cuộc đời nhiều bể dâu,
Con hãy sống bằng cả trái tim và mơ ước.
Giờ ước mơ con là câu hát ru “ơi à...à...ơi”,
Là được yên ấm trong tay mẹ dỗ dành!
Cám ơn mẹ vì đã vẽ lên những trang thơ tô hồng đời con,
Mẹ là vầng thái dương mãi chan hoà
Cám ơn mẹ vì đã mang con đến với cuộc đời

Xem toàn bộ