0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Nhớ Quê - Mỹ Mơ

139,647

Lời bài hát: Nhớ Quê

Ca sĩ: Mỹ Mơ


Nhớ bà, nhớ bà những chuyện buồn vui
Trái tim nhân hậu bà tôi ẵm bồng
Một thời, một thời cha cõng mênh mông
Buổi đầu đi học, con sông ngắm nhìn

Bao vì, bao vì tinh tú lặng thinh
Mẹ ngồi vá áo khâu tình yêu thương
Nhớ ngày, nhớ ngày nước lụt đường băng
Nóc nhà cục tác khói vương tiếng gà

Vẳng nghe, vẳng nghe cuốc cuốc đồng xa
Tiếng ai ơi ới, xa xa gọi đò
Nhớ con, nhớ con bướm đậu mù u
Ai lấy chồng sớm, lời ru nghe buồn

Chợt thèm, chợt thèm chén nước sen nồng
Bòn bon chua ngọt, hương rừng ngày xưa
Nhớ quê giăng lỗi về mưa
Cứ nghe thoang thoảng như chưa bao giờ
Xem toàn bộ