0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Ru Em Giấc Ngủ Đầu Đời - Trần Ngọc Hòa

289,719

Lời bài hát: Ru Em Giấc Ngủ Đầu Đời

Ca sĩ: Trần Ngọc Hòa


Ru em ru em giấc ngủ đầu đời.
Ru em ru em cho đầy ước mơ.
Ru cho quên đi bao nhiêu nỗi sầu.
Ngủ đi em nhé yên giấc thật lâu.
Mi cong mắt khép xanh xao dáng gầy.
Ru em ru em tuổi nhỏ thơ ngây.
Ru khi hoang sơ bước chân vào đời.
Em mang đôi cánh bay vào thiên thai.

Sông dài biển rộng trùng khơi.
Ca dao tôi hát đôi lời yêu thương.
Mưa cuồng nắng cháy trăng mờ sao thưa.
Và nếu mai này đời không như mơ.
Ru em ru em giấc ngủ đầu đời.
Ru em ru em nỗi nhớ chơi vơi.
Mai sau dù có trăm ngàn thương đau.
Xin em đừng trách tôi lừa dối em.
Xem toàn bộ

BÀI HÁT LIÊN QUAN

Giấc Ngủ Đầu Nôi

Phương Mỹ Chi

81,235

U Khúc Mùa Đông

Trần Ngọc Hòa

91,532

Vẫn Lối Em Về

Trần Ngọc Hòa

34,875

Tôi Ru Em Ngủ

Trần Thu Hà

60,414