0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Dại Dột Ơi - Đình Nguyên

265,569

Lời bài hát: Dại Dột Ơi

Ca sĩ: Đình Nguyên


Hát ru:
Sao không về với mẹ
Về với lời ru xa xăm – con đã trót quên rồi
Về đây mái nhà xưa ấm êm
Gà trưa gáy bình yên
Ơi con dấu yêu
Dại dột ơi!

Mẹ: Dại dột con ơi – sao không về với mẹ!
Về với lời ru xa xăm – con trót quên rồi
Về mái nhà xưa rộn tiếng chim – về hát hồn nhiên
Ơi con dấu yêu dại dột ơi

Bờ môi trầm ngâm khói lạnh bay
Nhạt chén trà đêm
Không nỡ trách ai nên cha trách đêm dài – à ơi
À ơi à ơi....

Con trai: Mẹ mẹ ơi con đang sợ hãi
Bóng đêm mịt mùng con lạc giữa rừng hoang
Mẹ mẹ ơi tim con lạnh giá
Mặt ngoảnh lưng quay

Con trai: Mẹ mẹ ơi con đang sợ hãi
Bước con lạc loài giữa bầy thú rừng hoang
Mẹ mẹ ơi con đang lạnh quá
Mặt ngoảnh lưng quay
Con biết về đâu.

Mẹ: Mộng mị con ơi sao còn chưa thức dậy
Chào đón hạt sương long lanh mơ ước căng đầy
Chào đoá hồng xinh ướp nắng thơm – chờ đón tình yêu
Ơi con dấu yêu của mẹ – dại dột ơi
À ơi à ơi.

Con trai: Mẹ mẹ ơi con đang sợ hãi
Bước con lạc loài giữa bầy thú rừng hoang
Mẹ mẹ ơi con đang lạnh quá
Mặt ngoảnh lưng quay
Con biết về đâu.

Mẹ: Mộng mị con ơi sao còn chưa thức dậy
Giữa cuồng phong có mái ấm tim mẹ đây
Cửa người dưng dẫu im lìm trước mặt
Biển rộng trời cao
Lòng mẹ đón con về.

Lyrics: dongphucthietke.com
Xem toàn bộ