0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Ta Về Lại Với Em - Minh Đan
205,182Lời bài hát: Ta Về Lại Với Em
Ca sĩ: Minh Đan
Ta về lại với em Sài Gòn thân thương tráng lệ
Sài Gòn yêu thương bé nhỏ
Ta về lại với em (Sài Gòn) với kỷ niệm một thời thơ ấu thân ***
Hàng cây xanh phi lao xanh cao bát ngát bên đường xanh cao bát ngát bên lề
Từng con đường nhỏ dãy nhà tôn ngói đan xen
Từng vỉa hè thông thoáng lác đác cành lá me rơi
Phố Sài Gòn hôm nay ngập tràn màu hoa phượng đỏ
Phố Sài Gòn hôm nay ta đi như lạc lối
Nhưng vắng bóng người thân vắng bóng màu hoa phượng đỏ và lũ bạn bè thân thương
Phố Sài Gòn hôm nay tuy nhộn nhịp nhưng thiếu bóng dáng người thân
Thiếu người thân yêu thân *** vắng bóng hoa lá rơi ngập sân trường
Vắng bóng màu ngập tràn hoa phượng đỏ và lũ bạn bè thân yêu
Sài Gòn đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm
Sài Gòn đã đưa tôi lạc vào nơi chồn thần tiên giấc mộng đẹp
Sài Gòn làm tôi mong nhớ đợi chờ thương nhớ từng ngày
Sài Gòn vẫn đẹp vẫn quyến rũ trong ký ức trong trí nhớ tôi
Sài Gòn làm tôi mong nhớ từng ngày đợi chờ
Sài Gòn vẫn đẹp vẫn quyến rũ trong trí nhớ tôi tiềm thức tôi (Ta đã về đây)
Phố Sài Gòn hôm nay tuy nhộn nhịp nhưng vắng bóng
Người thân *** vắng bóng hàng cây hoa phượng đỏ
Sài Gòn làm tôi mong nhớ từng ngày đợi chờ
Sài Gòn vẫn đẹp vẫn quyến rũ trong trí nhớ tôi
Sài Gòn vẫn đẹp vẫn quyến rũ trong trí nhớ tôi
Sài Gòn yêu thương bé nhỏ
Ta về lại với em (Sài Gòn) với kỷ niệm một thời thơ ấu thân ***
Hàng cây xanh phi lao xanh cao bát ngát bên đường xanh cao bát ngát bên lề
Từng con đường nhỏ dãy nhà tôn ngói đan xen
Từng vỉa hè thông thoáng lác đác cành lá me rơi
Phố Sài Gòn hôm nay ngập tràn màu hoa phượng đỏ
Phố Sài Gòn hôm nay ta đi như lạc lối
Nhưng vắng bóng người thân vắng bóng màu hoa phượng đỏ và lũ bạn bè thân thương
Phố Sài Gòn hôm nay tuy nhộn nhịp nhưng thiếu bóng dáng người thân
Thiếu người thân yêu thân *** vắng bóng hoa lá rơi ngập sân trường
Vắng bóng màu ngập tràn hoa phượng đỏ và lũ bạn bè thân yêu
Sài Gòn đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm
Sài Gòn đã đưa tôi lạc vào nơi chồn thần tiên giấc mộng đẹp
Sài Gòn làm tôi mong nhớ đợi chờ thương nhớ từng ngày
Sài Gòn vẫn đẹp vẫn quyến rũ trong ký ức trong trí nhớ tôi
Sài Gòn làm tôi mong nhớ từng ngày đợi chờ
Sài Gòn vẫn đẹp vẫn quyến rũ trong trí nhớ tôi tiềm thức tôi (Ta đã về đây)
Phố Sài Gòn hôm nay tuy nhộn nhịp nhưng vắng bóng
Người thân *** vắng bóng hàng cây hoa phượng đỏ
Sài Gòn làm tôi mong nhớ từng ngày đợi chờ
Sài Gòn vẫn đẹp vẫn quyến rũ trong trí nhớ tôi
Sài Gòn vẫn đẹp vẫn quyến rũ trong trí nhớ tôi