0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Người Điên - Hoàng Phương Trà My
171,228Lời bài hát: Người Điên
Ca sĩ: Hoàng Phương Trà My
Bài hát: Người Điên - Hoàng Phương Trà My
Anh ơi anh ở đâu?
Hôm nay em buồn lắm
Em vươn tay lên trời sâu thẳm chẳng chạm được vào anh
Anh ơi anh ở đâu?
Bao đêm em thầm nhớ
Tóc em ngắn rồi, ai ngồi tiếc ngẩn ngơ
Chiều phố gió cuốn mất nhau trong đời
Nhuộm đêm màu lãng quên
Ngày cũ đã khép bóng ai phai dần
Bàn tay ai xót xa?
Trời xa gió ai dìu em khỏi ngã?
Mùa đông tới ai quàng khăn em ấm lòng?
Hàng cây đếm bước chân em qua ngập ngừng ký ức ùa về
Run vai xót xa buồn nghiêng xô đời lá đổ
Anh ơi anh ở đâu?
Hôm nay em dạo phố
Bao nhiêu khuôn mặt ngập tràn một bóng hình anh
Anh ơi anh ở đâu?
Em lang thang triền phố
Thấy ai cũng nhìn, hay em đã hóa điên rồi?
Anh ơi anh ở đâu?
Hôm nay em buồn lắm
Em vươn tay lên trời sâu thẳm chẳng chạm được vào anh
Anh ơi anh ở đâu?
Bao đêm em thầm nhớ
Tóc em ngắn rồi, ai ngồi tiếc ngẩn ngơ
Chiều phố gió cuốn mất nhau trong đời
Nhuộm đêm màu lãng quên
Ngày cũ đã khép bóng ai phai dần
Bàn tay ai xót xa?
Trời xa gió ai dìu em khỏi ngã?
Mùa đông tới ai quàng khăn em ấm lòng?
Hàng cây đếm bước chân em qua ngập ngừng ký ức ùa về
Run vai xót xa buồn nghiêng xô đời lá đổ
Anh ơi anh ở đâu?
Hôm nay em dạo phố
Bao nhiêu khuôn mặt ngập tràn một bóng hình anh
Anh ơi anh ở đâu?
Em lang thang triền phố
Thấy ai cũng nhìn, hay em đã hóa điên rồi?