0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Mẹ Ơi, Mẹ Đâu Rồi - Đan Thanh

222,227

Lời bài hát: Mẹ Ơi, Mẹ Đâu Rồi

Ca sĩ: Đan Thanh


Bài hát: Mẹ Ơi, Mẹ Đâu Rồi - Đan Thanh
Nhạc: Nguyễn Quốc
Thơ: Ngọc Yến

1.
Có những lần con thảng thốt trong đêm.
Gọi Mẹ ơi! Mẹ ơi rồi con khóc.
Con giận mình cô đơn, rồi trách móc
Hỡi trời cao! Hỡi số phận đoạn đành.

Con cố tìm những ngày tháng chưa xa.
Tìm Mẹ yêu, tìm trong vòng tay ấm.
Nhớ Mẹ cười xinh tươi, làn hơi ấm.
Tìm niềm vui con gần Mẹ đâu rồi.

ĐK
Mẹ đâu rồi, Mẹ ơi
Con thuyền nhỏ lại chơi vơi
Mơ cổ tích để Mẹ sống lại
An ủi con khi vòng đời oan trái
Che chở con với lòng nhân ái
Con tìm Mẹ, Mẹ đâu rồi Mẹ ơi
Con tìm Mẹ, Mẹ đâu rồi Mẹ ơi

2.
Con thấy mình sao còn quá ngây thơ
Lỗi lầm xưa Mẹ luôn tràn tha thứ
Thấy Mẹ cười nhưng tim Mẹ đâu nhói
Mẹ của con Mẹ gánh hết tủi hờn.

Để thấy lòng con thèm quá yêu thương
Thèm ban tay, mùi hương và hơi ấm,
dáng Mẹ gầy, mâm cơm,... giờ con khóc
Vọng vào đêm nức nở Mẹ đâu rồi!
Xem toàn bộ