0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Nhất Quỷ, Nhì Ma, Thứ Ba Lũ Quạ - Mèow Lạc
295,924Lời bài hát: Nhất Quỷ, Nhì Ma, Thứ Ba Lũ Quạ
Ca sĩ: Mèow Lạc
Lũ quạ không ngoan đi theo bầy đàn
Sớm dậy ban mai đã thấy la cà
Lũ quạ ham chơi đi theo bầy đàn
Xế chiều trăng lên đã thấy la cà
Ôi đàn quạ bướng nghịch
Lũ quạ mau lên chớ có lề mề
Cứ lặng im nghe không ăn no đòn
Hết ngày quạ bay mau mau ra về
Về chốn quạ hay xa, ngóng trông mỏi mòn
Ôi đàn quạ bướng nghịch
Xin thầy đừng phán xét chúng con, vì bọn con đã lớn hết rồi
Xin thầy đừng phán xét chúng con, vì bọn con đã lớn hết rồi
Sớm dậy ban mai đã thấy la cà
Lũ quạ ham chơi đi theo bầy đàn
Xế chiều trăng lên đã thấy la cà
Ôi đàn quạ bướng nghịch
Lũ quạ mau lên chớ có lề mề
Cứ lặng im nghe không ăn no đòn
Hết ngày quạ bay mau mau ra về
Về chốn quạ hay xa, ngóng trông mỏi mòn
Ôi đàn quạ bướng nghịch
Xin thầy đừng phán xét chúng con, vì bọn con đã lớn hết rồi
Xin thầy đừng phán xét chúng con, vì bọn con đã lớn hết rồi