0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Những Chuyến Đi Xa - Taylor Eros

131,374

Lời bài hát: Những Chuyến Đi Xa

Ca sĩ: Taylor Eros


Gió xanh, nắng vàng
Chiếu sáng trên con đường làng
Suối trong, róc rách
Hát vang trên từng nẻo đường
Núi cao ngút ngàn
Giữa áng mây trôi dịu dàng
Từng cành cây khô tí tách
Cùng dòng nước trong lành

Phố sang, chẳng màng
Lắm lúc bon chen bẽ bàng
Sẽ nâng đôi cánh
Sải qua bao vùng đất lạ
Bước chân bất cần
Náo nức nhưng không vội vàng
Tìm niềm vui trong hơi ấm
Cùng một chén rượu cần

Những vết hằn
Vẫn đôi khi than khóc làm ta nhức nhối muôn phần
Rồi lại bước
Bước đi cho tim mình rực cháy lên

Bỗng dưng nhớ chàng
Kí ức xưa kia chạnh lòng
Ánh trăng soi sáng
Bóng ai đang ngồi thẫn thờ
Vẫn luôn biết rằng
Có lúc tim không vững vàng
Từng nhành hoa đang đơm phấn
Cùng gọi khẽ ân cần

Nếu ai nhớ nàng
Hãy đến khi chưa muộn màng
Viết trên trang sách
Ước chi có người ở cạnh
Biết mưa sẽ tạnh
Biết nắng đang lên thật gần
Vội gạt đi bao cay đắng
Để sưởi ấm tâm hồn

Những vết hằn
Vẫn đôi khi than khóc làm ta nhức nhối muôn phần
Rồi lại bước
Bước đi cho tim mình rực cháy lên

Gió xanh, nắng vàng
Chiếu sáng trên con đường làng
Suối trong, róc rách
Hát vang trên từng nẻo đường
Núi cao ngút ngàn
Giữa áng mây trôi dịu dàng
Từng cành cây khô tí tách
Cùng dòng nước trong lành
Cuộc đời như thêm vui sướng
Vì những chuyến đi này
Ngồi nghe chim reo hót
Mà chẳng muốn... quay về
Xem toàn bộ