0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Khúc Hát Sông Quê - Vân Khánh

275,615

Lời bài hát: Khúc Hát Sông Quê

Ca sĩ: Vân Khánh


Bài hát: Khúc Hát Sông Quê
Ca sĩ: Vân Khánh

Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê
Ơi! Con sông dạt dào như lòng mẹ. Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn
Từng hạt phù sa của tháng ba, rồi tháng bảy
Từng vị heo may trên má em hồng

[Đk:]
Ơi! Con sông quê, con sông quê. Ơi! Con sông quê, con sông quê
Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng

Ơi! Con sông quê, con sông quê. Ơi! con sông quê, con sông quê
Con cá dưới sông, cây trồng trên bãi. Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm
Cùng một bến sông con trâu đằm, sóng vỗ
Bầy trẻ thơ tắm mát giữa thượng nguồn
Một dòng xanh trong trẻ mãi tới vô cùng
Xem toàn bộ

BÀI HÁT LIÊN QUAN

Khúc Hát Sông Quê

Lê Mận

87,423

Khúc Hát Sông Quê

Anh Thơ

47,445

Nếu Xuân Này Vắng Em

Đình Phước

31,068