0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Tưởng Chia Tay Sẽ Vui - CHARLES.

246,490

Lời bài hát: Tưởng Chia Tay Sẽ Vui

Ca sĩ: CHARLES.


Ngày chia tay
Trời mưa bay
Ôi tại sao mình hụt hẫng đến vậy
Chuyện con tim
Giờ như phim
Không hợp nên đành buông lơi cánh tay

Từng nghĩ mình sẽ
Phải rất mạnh mẽ
Dẫu người ta một đi không trở lại
Giải thoát rồi đấy
Tự do rồi đấy
Sau này không còn ai cần ai

Mưa rơi ...mưa rơi... mưa rơi....mưa rơi...
Mình tôi ướt thôi
Ông trời ơi, tôi rất vô tội
Quay lưng...quay lưng....quay lưng....quay lưng
Dòng đời cứ trôi
Ô kìa mưa hay giọt nước mắt rơi.

Rap:
Ai nói chia tay càng sớm càng tốt
Để không phải đau lòng nhau..
Liệu ta đã cố thử hết mọi cách
Để ta hàn gắn, để giữ tình yêu bền lâu?
Hay hối hận mãi về sau?
Rồi cứ như thế, rồi mãi như thế
Trời đất u ám, để nỗi buồn cứ đeo bám..

Tin nhắn thì xóa, facebook thì block
Vứt hết mọi thứ, em đốt sạch hết mọi thứ
Em viết status, em nói em khóc
Em cứ trách móc
Nhưng tuần sau anh lại thấy em đang đi với người khác
Tay trong tay cùng với ai khác
Story em đã ngập trong hạnh phúc
Thì thôi anh xin gửi em lời chúc hạnh phúc, yeah..
Xem toàn bộ