0:00
/0:00
320 kbps
Bài hát Gửi Em - Vân Khánh
40,587Lời bài hát: Gửi Em
Ca sĩ: Vân Khánh
Bài hát: Gửi Em - Vân Khánh
Chiều anh đi bàng rủ lá tím bầm
Gió ngoại ô về lạnh bãi cuối năm
Hồ trầm mặc như mắt em đưa tiễn
Mưa bụi đầy trời, mưa bụi giăng giăng
Khi em về hong tóc không khuây nhớ
Soi ánh mắt con có ấm lòng
Căn phòng hẹp giờ đây hóa rộng
Nhãn ngoài vườn chiều trải nắng ong ong
Thương em lắm nơi hậu phương bề bộn
Dắt mẹ cõng con sơ tán đường trơn
Phiếu gạo phiếu dầu chong đèn tính toán
Báo động nghiêng đêm giấc ngủ chập chờn
Thư em viết liêu xiêu nét chữ
Chỉ báo tin vui và chuyện tốt lành
Em dấu kín những điều thắc thỏm
Để yên lòng người đối mặt chiến tranh
Ta ở nơi đây bom cày đạn xới
Con suối lạc dòng bặt tiếng hươu nai
Cơn sốt võng run sưởi bằng đồng đội
Một bát rau rừng vẫn sẻ làm hai
Đi đánh giặc luồn đêm luồn núi
Thắng càng to càng vắng mặt bạn bè
Quệt nước mắt khi tiễn đưa đồng đội
Đêm khao quân ta ca hát rừng nghe
Khi ta nhớ mưa giăng mờ núi biếc
Khi ta vui sim nở tím lưng đèo
Khi ta buồn ve kêu sầu xao xác
Ta yêu em hương sả vẫn bay theo
Em vĩ đại như hậu phương vĩ đại
Vững niềm tin gánh nặng vai mòn
Và ta biết em cắn răng chờ đợi
Ngày xum vầy trọn vẹn nước non.
Chiều anh đi bàng rủ lá tím bầm
Gió ngoại ô về lạnh bãi cuối năm
Hồ trầm mặc như mắt em đưa tiễn
Mưa bụi đầy trời, mưa bụi giăng giăng
Khi em về hong tóc không khuây nhớ
Soi ánh mắt con có ấm lòng
Căn phòng hẹp giờ đây hóa rộng
Nhãn ngoài vườn chiều trải nắng ong ong
Thương em lắm nơi hậu phương bề bộn
Dắt mẹ cõng con sơ tán đường trơn
Phiếu gạo phiếu dầu chong đèn tính toán
Báo động nghiêng đêm giấc ngủ chập chờn
Thư em viết liêu xiêu nét chữ
Chỉ báo tin vui và chuyện tốt lành
Em dấu kín những điều thắc thỏm
Để yên lòng người đối mặt chiến tranh
Ta ở nơi đây bom cày đạn xới
Con suối lạc dòng bặt tiếng hươu nai
Cơn sốt võng run sưởi bằng đồng đội
Một bát rau rừng vẫn sẻ làm hai
Đi đánh giặc luồn đêm luồn núi
Thắng càng to càng vắng mặt bạn bè
Quệt nước mắt khi tiễn đưa đồng đội
Đêm khao quân ta ca hát rừng nghe
Khi ta nhớ mưa giăng mờ núi biếc
Khi ta vui sim nở tím lưng đèo
Khi ta buồn ve kêu sầu xao xác
Ta yêu em hương sả vẫn bay theo
Em vĩ đại như hậu phương vĩ đại
Vững niềm tin gánh nặng vai mòn
Và ta biết em cắn răng chờ đợi
Ngày xum vầy trọn vẹn nước non.