Nội dung bị đóng theo yêu cầu của đơn vị chủ sở hữu bản quyền!

Bài hát Ngốc Quá Đi Ngố - Diệp Hoài Ngọc

99,147

Lời bài hát: Ngốc Quá Đi Ngố

Ca sĩ: Diệp Hoài Ngọc


một chàng trai ngây ngô vui tươi
miệng cười lấp ló sau lưng ngộ ghê
vẫn thường xuyên đi theo tung tăng
cùng em sánh bước những lúc dạo chơi
cứ theo sau bên e im lịm
khiến tim e sao cứ ngại ngùng
thấy tức ghê lơ ngơ quay lưng
một phen hỏi gió a kia là ai
liều một phen quay lưng xem sao
thì ra a ngố hay sang nhà chơi
vẫn thường ca vu vơ trăng sao
nhà ai có cánh hoa xinh đẹp ghê
biết a đang vô tư tỏ tình
chẳng *** nói lên câu thích mình
thấy dễ thương vui vui lơ ngơ
nhưng mình vẫn bước đi ko thèm nhìn
vì a ngố cứ ngại ngùng
vì sao chỉ cứ thẹn thùng
muốn có e bên e yêu e
mà sao chẳng *** ngỏ lời
người đâu thỏ đế quá trời
người ta đã muốn bên a
hãy cố lên a mau nhanh chân
cùng e sánh bước vui đùa
nhìn a ngố sao tội ghê
yêu thì nói khó khăn gì đâu
vì e cũng yêu thầm a
ngố hãy đến với e chàng ơi
Xem toàn bộ

BÀI HÁT LIÊN QUAN

Mùa Thu Đi Qua

Tuấn Ngọc

95,666

Đừng Đi

Hồ Ngọc Hà

46,737

Một Đời Vì Chữ Hiếu

Diệp Hoài Ngọc

98,083