0:00
/0:00
320 kbps
Lời bài hát: Miền Quê Thời Covid
Ca sĩ: Hải Lưu, Thu Phương
Đồng lúa xanh, xanh ngát chân trời
Những cánh chim về đâu mà thấy im hơi
Thời Covid người lặng lẽ ra đồng
Gặt bông lúa rồi lặng lẽ trở về nhà
Những chú bé chạy ngoài đồng
Đi chăn trâu rồi về nhà
Không lang thang ngoài đường
Đi chăn trâu rồi về nhà
Những đồng lúa xanh trải dài khắp nơi
Cò bay thẳng cánh về phía chân trời
Những ngày Covid đồng ruộng vắng tiếng cười
Không còn thấy những trẻ nhỏ tung tăng dạo chơi
Người miền quê ở trong nhà quanh vườn rau ao cá
Sáng thể dục, chiều ngâm thơ, tối ngồi hát ca
Trẻ nhỏ tung tăng trong vườn cây đuổi theo đàn gà
Những cụ già ngồi bên bếp lửa
Miếng trầu tóm tém rồi ôn chuyện ngày xưa
Những gia đình quây quần sớm trưa
Tiếng cười khúc khích phía sau khung cửa
Sớm sớm, chiều chiều đi ra lại vào
Cứ thế hàng ngày bên vườn rau ao cá
Trẻ nhỏ chạy quanh bên đàn gà
Ngày tháng vẫn yên vui bên gia đình
Lòng cứ ước mong xung quanh vui như mình
Ngồi ngắm ánh sao trong đêm thanh bình
Rồi nhấp ly trà thơm ngát
Đồng lúa xanh, xanh ngát chân trời
Những cánh chim về đâu mà thấy im hơi.
Thời Covid làng quê vẫn yên bình
Chỉ có khác rằng ta hãy cứ ở nhà!
Những cánh chim về đâu mà thấy im hơi
Thời Covid người lặng lẽ ra đồng
Gặt bông lúa rồi lặng lẽ trở về nhà
Những chú bé chạy ngoài đồng
Đi chăn trâu rồi về nhà
Không lang thang ngoài đường
Đi chăn trâu rồi về nhà
Những đồng lúa xanh trải dài khắp nơi
Cò bay thẳng cánh về phía chân trời
Những ngày Covid đồng ruộng vắng tiếng cười
Không còn thấy những trẻ nhỏ tung tăng dạo chơi
Người miền quê ở trong nhà quanh vườn rau ao cá
Sáng thể dục, chiều ngâm thơ, tối ngồi hát ca
Trẻ nhỏ tung tăng trong vườn cây đuổi theo đàn gà
Những cụ già ngồi bên bếp lửa
Miếng trầu tóm tém rồi ôn chuyện ngày xưa
Những gia đình quây quần sớm trưa
Tiếng cười khúc khích phía sau khung cửa
Sớm sớm, chiều chiều đi ra lại vào
Cứ thế hàng ngày bên vườn rau ao cá
Trẻ nhỏ chạy quanh bên đàn gà
Ngày tháng vẫn yên vui bên gia đình
Lòng cứ ước mong xung quanh vui như mình
Ngồi ngắm ánh sao trong đêm thanh bình
Rồi nhấp ly trà thơm ngát
Đồng lúa xanh, xanh ngát chân trời
Những cánh chim về đâu mà thấy im hơi.
Thời Covid làng quê vẫn yên bình
Chỉ có khác rằng ta hãy cứ ở nhà!