0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Ld_1331 - ICD, Freaky Di

225,698

Lời bài hát: Ld_1331

Ca sĩ: ICD, Freaky Di


[ICD:]
Sao mày đến muộn thế?
Mua gì ăn không bụng tao đang cuộn

[Freaky:] Chết cha quên mất

[ICD:] Quên *** gì?

[Freaky:]
Hôm nay em tan muộn.
À mà chân anh bị làm sao đấy?

[ICD:] À thì đi đường tao bị xước ngã, thế hôm nay mày thi làm sao rồi

[Freaky:] Từ từ từ từ em làm miếng nước đã

[ICD:]
Mày định uống phọt trĩ ra à?
Uống vừa thôi không tý lại kêu là khó ngồi

[Freaky:]
Em *** hiểu mấy bữa ôn cẩn thận
Mà nay thi chắc lại toạch con mẹ nó rồi

[ICD:] Ui dồi bài kiểm tra giun dế có gì đâu sao mày phải run thế

[Freaky:] Không *** phải vậy em run vì cái khác

[ICD:] Nói rõ xem nào đừng có chung chung thế

[Freaky:] Em không biết có nên tin vào thứ mình thấy không

[ICD:] Mày thì chỉ thấy ngực với thấy mông

[Freaky:]
Hình ảnh đó xuất hiện ngày càng
Nhiều có thằng nào đó kéo em xuống đáy sông

[ICD:] Bắt đầu từ khi nào?

[Freaky:] Sau khi xem 1 đoạn băng

[ICD:] Hay là căng thẳng quá nên đầu mày loạn chăng?

[Freaky:]
Nay em làm bài *** quan tâm tới giờ phút.
Thực sự em đã thấy ơ, chờ chút

[ICD:] Thấy cái gì?

[Freaky:] Ơ, em thấy, hình như là má thấy

[ICD:] Thấy cái gì?

[Freaky:] Hình như anh, anh

[ICD:] Anh á? Anh làm sao?

[Freaky:] Anh, anh

[ICD:] (Mày thấy gì?)

[ICD:] Thế rốt cuộc là cái gì?

[Freaky:] Là thứ chỉ có em, không ai bênh cạnh thấy

[ICD:] Được rồi, ngồi xuống đây rồi kể, đừng có run nữa tao bắt đầu lạnh đấy

[Freaky:] Có 1 cái xác bị lũ quạ giằng nhau ơ, anh còn nước không?

[ICD:] Cái chai ở đằng sau

[Freaky:]
Em không kiểm soát được ấy
Mỗi lần những hình ảnh đó xuất hiện là đầu em y rằng đau
Có tiếng máy cưa, trông hắn như là 1 kẻ sát nhân
Máu khắp sàn nhà, 1 cô gái đang bò lê lết, hình như chân cô ta bị cắt gân

[ICD:] Có phải đó là những hình ảnh trong cuốn phim mà mày vừa kể

[Freaky:]
Em chỉ sợ anh không muốn tin
Nhưng đúng là thế, anh không thấy lạ sao?

[ICD:]
Có, nhưng tốt nhất mày đừng có dọa tao
Thế bây giờ tao hỏi thật đoạn băng đó mày đã kiếm nó ở đâu?

[Freaky:] Nó là đoạn băng hiếm có từ thằng bạn em mà bây giờ *** ai biết nó ở đâu

[ICD:] Thằng cu đấy mất tích à?

[Freaky:] Hình như thế em cũng không thấy tin tức rầm rộ

[ICD:] Sao mày có nó?

[Freaky:] Biết *** được lần cuối em gặp nó nó nhờ em cầm hộ

[ICD:] Sao ấy?

[Freaky:] Em vừa thấy ai đó đang xê ghế

[ICD:] Túm cái váy lại là chuyện gì ghê thế?

[Freaky:]
Thực ra nó là những cảnh quay nháp của bộ phim kinh dị bị chê ế
Tất cả những gì em thấy từ nó mà ra.
Máu, xác người, quạ, xích, cưa máy, à à

[ICD:] Và ma?

[Freaky:] Sao anh biết?

[ICD:]
Thì mày liệt kê những cái đấy thì anh chỉ đoán thôi
Thôi tao nghĩ tốt nhất là mày nên về nhà và nghỉ ngơi ấy
Online ít thôi không cứ cái đà này nhập viện là nghỉ chơi đấy

[Freaky:]
Em cũng nghĩ như anh chắc sau vụ này cạch *** bao giờ dây
Em cũng sợ lắm rồi
Ơ cái bao thuốc mới toanh đâu rồi ấy nhờ?
À ở đây

[ICD:] Cái gì ấy?

[Freaky:]
Quên em chưa kể ngoài đoạn
Băng ấy thằng đấy còn đưa thêm cuốn sổ này

[ICD:] Đưa đây xem nào, mày nghiện à gãi kiểu *** gì xước cả cổ này

[Freaky:] Bao giờ gặp lại em sẽ đưa nó

[ICD:] Đéo gặp được đâu

[Freaky:] Anh nói gì cơ?

[ICD:] À không có gì, mày đọc chưa đó?

[Freaky:] Em cũng chưa ngó

[ICD:]
Xem nào "Tôi thấy những hiện tượng
Trong nhà tôi xuất hiện 1 cái cây mọc ngược."

[Freaky:] Ô sao giống em thế, anh thử đọc tiếp xem nào

[ICD:]
Mờ quá không đọc được
"Cổ họng tôi lúc nào cũng khô khốc
Giống như hóc xương tôi cảm thấy có một chút buốt"

[Freaky:] Anh còn cái bật lửa nào không?

[ICD:] Không có, cất đi em anh không hút thuốc

[Freaky:]
Ơ sao thế?
Bao này sáng nay anh mua mà cứ thích ngồi nhây.
Hay lại tính cai?

[ICD:] Thôi

[Freaky:] Thôi gì anh

[ICD:]
Im mẹ mồm vào, anh đã bảo anh không hút rồi đây
Ờ anh xin lỗi

[Freaky:] Ơ kìa

[ICD:]
Có đoạn ghi "Tôi phát hiện đoàn làm phim đã dùng quỹ ảo.
Các cảnh quay đó đều là thực, không mất kinh phí hay là nhờ kỹ xảo"

[Freaky:] Thế là sao?

[ICD:]
Để xem nó còn ghi gì không
À hình như nó sợ vào bếp
Nó bảo rằng từ lúc xem xong đoạn băng là
Nó sợ vào bếp, nó thấy có người nào chết

[Freaky:]
Cái gì?
Nó còn định đăng ký masterchef
Hóa ra *** nấu được còn bốc phét trơ trẽn

[ICD:]
Thôi bỏ đi, đọc tiếp, đoạn này có vẻ quan trọng có dòng bút đỏ ghi là
"Triệu chứng chung của các nạn nhân là họ gặp ảo giác
Và bị rét, mửa, da bong tróc, nhiễm trùng vì gãi, luôn khát nước và ghét lửa"

[Freaky:] Uây, cái gì ấy

[ICD:] Sao ấy?

[Freaky:] Ôi sợ thế

[ICD:]
Bình tĩnh! Bình tĩnh!
Đợi chút, tao đi lấy nước

[Outro:]
(Nhạc chuông điện thoại)

[Freaky:] Alo

[ICD:]
Lúc nãy anh gọi định bảo mày đừng lên
Phòng thu nhé, hôm nay anh có việc đột xuất

[Freaky:] Thôi anh ơi lấy nước đi, đừng đùa nữa, đủ sợ rồi

[ICD:]
Nước nào? Đùa cái gì?
Tao đang ngoài đường đây, mày không nghe thấy tiếng xe à?
Thế đang ở chỗ phòng thu đấy à? Alo, Alo? Êh
Xem toàn bộ

BÀI HÁT LIÊN QUAN

LD_1331

ICD

31,875