0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Giọt Đắng - Lâm Hùng

243,562

Lời bài hát: Giọt Đắng

Ca sĩ: Lâm Hùng


Bài Hát: Giọt Đắng- Lâm Hùng

Rượu nồng ta uống để cho giọt đắng xóa tan niềm nhớ.
Nhủ lòng thôi hãy cố quên lời nói dấu yêu hôm nào.
Cuộc tình sao quá mỏng, còn lại bao đớn đau.
Bận lòng chi nữa để trái tim buồn tênh.

Cuộc (Vì) đời như những giấc mơ nào chỉ đến trong mộng ước.
Lòng người thay đổi, đổi thay nào biết phút giây không ngờ.
Một ngày chân lãng du, tìm về nơi cuối thu.
Cùng giọt rượu đắng để ta quên ưu phiền.

Điệp Khúc:

Chẳng *** oán trách đời,
Sao cứ cho ta ngàn xót xa vì yêu?!
Chẳng *** oán trách người,
Sao dối gian ta dù ta không lừa dối?!

Nếu có oán trách, xin tự trách ta lầm lỡ.
Hỡi những ánh mắt, thôi đừng đến trong niềm nhớ.
Hãy cố xóa hết, những phút đắm đuối.
Ánh mắt tiếc nuối, thôi hãy ngủ yên.

------------


Vì đời như những giấc mơ nào chỉ đến trong mộng ước.
Lòng người thay đổi, đổi thay nào biết phút giây không ngờ.
Một ngày chân lãng du, tìm về nơi cuối thu.
Cùng giọt rượu đắng để ta quên ưu phiền.
Xem toàn bộ