0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Điều Duy Nhất - Tronie, Tuấn Hii

102,547

Lời bài hát: Điều Duy Nhất

Ca sĩ: Tronie, Tuấn Hii


Em là hành tinh màu xanh
Và vầng trăng cô đơn mình anh
Giữa vũ trụ bao la, hái những ngôi sao
Gửi đến em, tấm lòng mong manh

Khoảng cách có là bao xa
Triệu năm ánh sáng chẳng là gì cả
Thấy em vui thật nhiều
Trong anh hạnh phúc bao nhiêu

Xung quanh em quá nhiều vệ tin
Mon men đưa em vào tầm ngắm
Dãy ngân hà có anh là vệ binh
Cân cả vũ trụ mạnh như thần sấm

Xây cầu nối 7 sắc cầu vòng
Mở cánh cổng bay lên trên ko
Xứ xở nơi cuối chân trời
2 ta bình yên giữa bầu trời mênh mong

Anh chụp lấy khoảnh khắc
Lấy ánh mắt ,lấy cả mắt cara
Rồi thiên thần bỗng hoá ngũ sắc
Con tim anh như múa lambada
Đi ngang qua cánh đồng hoa
Em vội cười mắt em kiêu sa
Tương tư cho những ai vội thấy em

Điều duy nhất trong anh là em
Chỉ mong đc ngắm em trong bình yên
Lặng nhìn em thôi
Nụ cười hé môi
Đủ khiến tâm tư anh rối bời

Đi ngang vườn
Lại gần nhánh hoa
Anh hái tặng em nhá
Anh muốn nói rằng là
Mình cùng cưới nha
Em sẽ làm vợ anh nhá

Rồi sau đó em mỉm cười
Chúm chím vành môi
Ở giữa mọi người
Được em hôn lên môi... Yeah

Chờ ngày mừng VU QUY tới
Bánh mức cúng ông cùng bà.. Yeah
Chờ ngày mình trao nhẫn cưới
Mãi mãi ở chung mái nhà.. Uhzzz

Giờ thì đi bất cứ nơi đâu vẫn luôn bên nhau
Mình cùng chung sống hết tuổi trẻ khi còn thanh xuân .. Yeah yeah

Đêm qua anh mơ về thiên đường
Hoa tươi khoe sắc cả khu vườn
Mây hồng lửng lơ, trôi nhẹ trôi đến đời chân phương

Em đẹp tuyệt trần trong váy cưới
Hạnh phúc trên môi là nụ cười
Nguyện cầu mai sau
Chúng ta mãi thuộc về nhau
Xem toàn bộ